Phát hiện nhiều tụ điểm có bóng cười, ma túy

Trong không gian đặc quánh khói thuốc Shishia, giữa tiếng nhạc sàn đập chan chát, đinh tai nhức óc tưởng như nổ tung đầu, hàng trăm 'dân chơi' nhảy múa điên cuồng với những vũ điệu kỳ dị, méo mó. Chỉ sau cánh cửa cách âm của quán bar, một thế giới hỗn mang với rượu tây, nhạc sàn, ma túy, bóng cười làm biến dạng những tâm hồn trẻ, tiềm ẩn hệ lụy kinh hoàng.

Rạng sáng ngày 1-4, căn phòng họp của Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội vẫn sáng đèn. Hơn 50 CBCS của các Đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy… được huy động tập trung tại đây. Ngoài Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, và Ban chỉ huy đơn vị, không CBCS nào biết được nội dung vì sao lại được triệu tập đột xuất lên họp giữa đêm. Dẫu vậy, bằng kinh nghiệm đánh án nhiều năm, ai cũng lờ mờ đoán ra rằng, đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt.

Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng kiểm tra phòng ngừa ma túy, bóng cười trong các quán bar

Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng kiểm tra phòng ngừa ma túy, bóng cười trong các quán bar

Không nằm ngoài dự đoán, bằng một thái độ hết sức khẩn trương và quyết liệt, chiếc bút trên tay Đại tá Hà Mạnh Hùng đánh dấu vào từng vị trí cho các đội nghiệp vụ được phân công tham gia “đột kích” quán bar High Lounge. Yêu cầu được chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm quán triệt cho lực lượng tham gia nhiệm vụ, phải bảo đảm được tuyệt đối an toàn, nhanh chóng, dứt khoát bắt tại trận tất cả những vi phạm. Sự cẩn trọng, chắc chắn và quyết liệt của chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm chưa khi nào là thừa bởi trong môi trường quán bar với hàng trăm đối tượng đang điên cuồng nhảy nhót mờ ảo ánh điện ấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như các phương án hiệp đồng tác chiến không chặt chẽ. Lướt qua dòng tin nhắn báo về trong điện thoại, Đại tá Hà Mạnh Hùng ngắn gọn phát lệnh “triển khai”.

Những tay bảo vệ dữ dằn ở khu vực cửa chính ra vào của quán bar High Lounge nhanh chóng bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự khống chế. Toàn bộ khu vực phía ngoài quán bar được giao cho Công an phường sở tại đảm trách giữ nhiệm vụ đảm bảo an toàn. Từ khu cửa chính này, CBCS Công an quận Hoàn Kiếm đồng loạt ập vào bên trong quán bar. Ở phía trong, dù diện tích không quá rộng song quán bar này vẫn chứa hàng trăm “dân chơi” đang điên cuồng nhảy nhót giữa tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc. Ánh đèn điện nhấp nháy, lập lòe như ma trơi. Trên các bàn khách cơ man nào là rượu, thuốc lá, còn những đĩa hoa quả dường như chỉ được bày lên lấy lệ. Đáng chú ý, 8 bàn khách trong quán đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, khi những “dân chơi” này “say thuốc” quấn theo nhạc, lay mãi vẫn không tỉnh.

Bộ phận quản lý âm thanh, ánh sáng của quán bar cũng nhanh chóng bị trinh sát khống chế. Tiếng nhạc sàn chát chúa phụt tắt, đèn điện trong quán bar được bật sáng khiến cho toàn bộ những “dân chơi” có mặt tại “sàn diễn” bị “đứng hình”. Toàn bộ nhân viên cũng như số “dân chơi” lên tới hơn 140 người lần lượt bị đưa ra khỏi quán bar lên những chiếc xe buýt được Công an quận Hoàn Kiếm bố trí chờ sẵn phía ngoài, chở thẳng về trụ sở Công an quận.

Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, thu giữ 2,292 gam ma túy loại MDMA và 6,488 gam Ketamine cùng nhiều công cụ, phương tiện các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định 76 đối tượng/143 “dân chơi” đã có kết quả dương tính với ma túy. Nhiều đối tượng phê thuốc đến nỗi khi bị đưa về ngồi tại phòng tạm giữ của Công an quận, vẫn hoa chân múa tay, hai mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư tưởng như đang trong quán bar, đắm chìm giữa tiếng nhạc quen thuộc.

Nếu không phải là “dân chơi” sành sỏi thì chẳng ai biết trên tầng của Trung tâm thương mại Hàng Da lại có một quán bar rất hiện đại, âm thanh vô cùng mạnh và dịch vụ đa dạng đang hoạt động tại đây.

Vẫn là những khung cảnh quen thuộc trong các quán bar với rượu mạnh, nhạc sàn, ánh đèn điện mờ ảo cùng đám “dân chơi” đủ thành phần mà đa số còn rất trẻ lắc lư, hò hét theo tiếng nhạc. Khi lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường ập vào, những quả bóng cười mà các “dân chơi” này sử dụng vẫn được cầm trên tay.

Kiểm tra tại khu vực cất đồ trong quán bar này, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều bình khí N20. Từ những bình khí N20 này, các đối tượng quản lý, nhân viên quán đã “san chiết” ra thành “bóng cười” phục vụ cho sở thích chết người của số “dân chơi” ưa cảm giác chết chóc.

Hoàn Kiếm là một trong những địa bàn quận lõi, trung tâm, mang trong mình nhiều sứ mệnh quan trọng. Giữa yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế với ổn định, đảm bảo tuyệt đối ANTT, bảo tồn những giá trị cốt lõi của đất Hà Thành luôn được các cấp chính quyền của quận và TP đặc biệt quan tâm.

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an quận Hoàn Kiếm luôn đi trước mở đường, chủ động bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn, từ đó tham mưu kịp thời giúp Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm, TP triển khai những kế hoạch, phương án hiệu quả trong quản lý, bảo đảm ANTT, vừa phục vụ phát triển kinh tế đồng thời cũng giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chỉ trong 3 ngày (từ 7 đến 10-4), Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra 17 quán bar, trong đó phát hiện 5 cơ sở kinh doanh tại các địa chỉ gồm: Ở Trung tâm thương mại Hàng Da, phường Cửa Đông; số 2 Đường Thành, phường Cửa Đông; số 9-11 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ; số 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm; số 75 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, vi phạm những quy định liên quan đến đảm bảo ANTT. Cơ quan Công an và lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 42 bình khí N20 tại những cơ sở vi phạm trên, lập hồ sơ xử lý nghiêm.

Hoàng Phong

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/phat-hien-nhieu-tu-diem-co-bong-cuoi-ma-tuy-i650749/