Philippines: Bắt cóc con tin kết thúc đẫm máu

Cuối cùng, cựu thanh tra cảnh sát bắt cóc hơn 20 du khách Hong Kong tại thủ đô Manila của Philippines đã bị bắn chết sau 12 giờ đàm phán bất thành hôm nay 23-8.

Cảnh sát đã phá cửa sổ và cố tiếp cận cửa chính xe buýt nhưng vấp phải những loạt súng ngắn từ bên trong xe buýt của hung thủ - cựu thanh tra cảnh sát cấp cao Rolando Mendoza.

Tiếng súng nổ đinh tai vang ra từ chiếc xe buýt khi cảnh sát lọt qua cửa sau để lùng bắt Mendoza và giải cứu con tin.

Cảnh sát tiếp cận cửa trước nhưng vấp phải sự kháng cự của hung thủ...

...nên quyết định tấn công từ cửa sau xe buýt

Cuối cùng, Mendoza bị hạ gục vì một phát súng bắn tỉa. Thi thể đẫm máu của Mendoza đã được đưa khỏi hiện trường đến thẳng bệnh viện Manila.

Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 7/15 con tin còn lại trên xe buýt còn sống. Có 4 người chắc chắn đã chết.

Ít nhất 7/15 con tin còn sống

Trang bị vũ khí hạng nặng, cựu thanh tra cấp cao Rolando Mendoza đã bắt giữ khoảng 22 du khách người Hong Kong (không phải Hàn Quốc như thông tin ban đầu) và 3 người Phillipines đi trên xe buýt sáng 23-8.

Truyền hình trực tiếp cho thấy chiếc xe buýt đậu trước công viên Rizal, một điểm đến thu hút du khách và chỉ cách trụ sở cảnh sát vài khu nhà.

Địa điểm xảy ra vụ bắt cóc

Hung thủ là cựu thanh tra cảnh sát Mendoza

Ban đầu, Mendoza đối thoại với cảnh sát bằng các mảnh giấy, trong đó có một tờ ghi thông điệp: “Sai lầm lớn để sửa chữa một quyết định sai”, tuy nhiên không ai rõ chính xác Mendoza muốn nói gì.

Đến trước giữa trưa, Mendoza thả ba phụ nữ cùng ba trẻ em ra. Sau đó, ông ta thả thêm hành khách thứ bảy.

Cho đến 3 giờ chiều (giờ địa phương), có 9 con tin đã được thả và còn lại ít nhất 16 người bị giữ lại trên xe buýt cùng Mendoza.

Chiếc xe buýt đã bị cô lập và các hành khách trên xe

Tiếp đó, người tài xế Alberto Lubang đã thoát được bất chấp việc bị còng tay vào vô lăng. Theo lời Lungbang, Mendoza đã bắn chết một số con tin nhưng vẫn chưa biết chính xác là bao nhiêu người.

Do quá hoảng sợ và tiếng súng dồn dập, Lubang đã bị chấn thương và điếc một phần. Ông chỉ còn nhớ mình đã van xin Mendoza tha mạng nhiều lần và sau cùng được thả đi vì ông là người Philippines.

7 du khách thả ra vào giữa trưa được cảnh sát hộ tống đến nơi an toàn

Tiếp tế thức ăn cho con tin...

...và tiếp tục thương lượng với hung thủ

Mục đích khiến cựu thanh tra cảnh sát cấp cao Rolando Mendoza bắt giữ chiếc xe buýt chở du khách là nhằm đòi hỏi phục chức sau khi bị sa thải khỏi ngành từ đầu năm 2010.

Cựu thanh tra Mendoza bị cáo buộc tống tiền một đầu bếp tên Kalaw vì tội đậu xe trái phép, lái xe không bằng lái và sử dụng ma túy.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trước tòa, Kalaw khai Mendoza còn buộc hắn nhai hết một túi đầy “shabu” (tức methamphetamine – một loại ma túy). Cùng với Mendoza còn có 4 cảnh sát khác bị sa thải.

Trước khi xảy ra nổ súng, các chuyên gia đàm phán đã trao một bức thư của Văn phòng Thanh tra chính phủ cho Mendoza.

Chi tiết lá thư không được tiết lộ nhưng những nhà chức trách hy vọng sẽ xoa dịu được Mendoza. Tiếc rằng sự việc không như mong muốn.

Vụ bắt giữ con tin này nối ngay sau vụ một người đàn ông Hàn Quốc bị giết chết ở Manila. Đồng thời, nó cũng nhắc nhớ lại vụ một kỹ sư dùng lựu đạn khống chế 1 xe buýt chở 30 trẻ em vào năm 2007. Sau 10 tiếng đàm phán với cảnh sát, hung thủ đã thả các con tin.

Hải Ngọc (Theo Inquirer, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010082310533167p0c1006/bat-coc-con-tin-tren-xe-buyt-dang-dien-ra-o-philippines.htm