Phim có em gái Trấn Thành bị soán ngôi

Không ngoài dự đoán, phần 3 'Venom' ngay khi công chiếu đã gây sốt phòng vé. Phim mở màn với 36 tỷ đồng, soán ngôi vương của 'Cô dâu hào môn'.

Sau hai phần phim ăn khách, hành trình của Eddie Brock và Venom đi đến hồi kết với Venom: Kèo cuối. Trong phim, bộ đôi buộc phải trốn chạy trước sự truy đuổi của chính phủ. Đồng thời, ác thần Knull, kẻ khai sinh toàn bộ chủng loài Symbiotes, cũng đang tìm cách tóm gọn cả hai. Mối hiểm họa kinh hoàng khiến tính mạng của cả Eddie lẫn Venom bị đe dọa.

Ra mắt tại thị trường Việt từ 25/10, bom tấn nhà Sony thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim dẫn đầu phòng vé cuối tuần qua, vượt mặt phim Việt Cô dâu hào môn.

“Venom 3” thu 36 tỷ đồng mở màn

Theo thống kê của đơn vị độc lập Box Office Vietnam, Venom: Kèo cuối là cái tên được săn đón nhất cuối tuần qua.

Tác phẩm dắt túi hơn 26 tỷ đồng, với khoảng 270 nghìn đầu vé bán ra trên tổng số 7.800 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu Venom 3 bán được 34 vé. Riêng trong ngày Chủ nhật, đứa con tinh thần của đạo diễn Kelly Marcel thu về hơn 8 tỷ đồng, trên khoảng 3.300 suất chiếu. Cộng thêm doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt, tổng số tiền bộ phim kiếm được tính đến tối 27/10 là 36 tỷ đồng.

 Venom: Kèo cuối có ngân sách 120 triệu USD.

Venom: Kèo cuối có ngân sách 120 triệu USD.

Còn tại sân nhà Bắc Mỹ, thành tích của Venom 3 lại chưa bùng nổ như kỳ vọng. Thậm chí theo Variety, doanh thu ngày đầu tiên của phim còn kém xa so với 2 phần tiền truyện. Cụ thể, thành tích ngày mở màn của Venom 3 là 22 triệu USD từ 4.131 rạp (tính cả suất chiếu đặc biệt). Trong khi đó, con số này với phần đầu tiên ra mắt năm 2018 là 32 triệu USD và với phần thứ 2 ra mắt năm 2021 là 37 triệu USD.

Tiếp nối câu chuyện ở phần trước, nội dung phim được nhận xét không đặc biệt, dễ đoán. Thậm chí, kịch bản phim còn để lộ nhiều “sạn”. Bù lại, đạo diễn Kelly Marcel thỏa mãn trải nghiệm giải trí của khán giả tại rạp khi mang đến loạt cảnh hành động mãn nhãn. Phần âm thanh, hiệu ứng hình ảnh hay kỹ xảo phim cũng nhận được nhiều lời khen.

Trở lại với rạp Việt, vị trí á quân phòng vé thuộc về Cô dâu hào môn. Sau hơn 1 tuần ra rạp, đứa con tinh thần của Vũ Ngọc Đãng giảm nhiệt sâu. Phim thu khoảng 9 tỷ đồng cuối tuần qua, với gần 100 nghìn vé bán ra trên 3.400 suất chiếu. Thành tích này tỏ ra mờ nhạt hơn hẳn so với tuần mở màn: doanh thu giảm xấp xỉ 65%, trong khi tổng số suất chiếu cũng giảm mạnh (số suất chiếu cuối tuần chào sân là 9.000).

Tính tới tối 27/10, tổng doanh thu phim theo ghi nhận là 58 tỷ đồng. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Cô dâu hào môn khó có cơ hội chạm tay tới cột mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

 Phim có em gái Trấn Thành giảm nhiệt mạnh ở tuần thứ 2 công chiếu.

Phim có em gái Trấn Thành giảm nhiệt mạnh ở tuần thứ 2 công chiếu.

“Ngày xưa có một chuyện tình” nhận phản hồi tích cực

Xếp ngay sau Cô dâu hào môn Ngày xưa có một chuyện tình, một bộ phim lãng mạn của Trịnh Đình Lê Minh, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng như Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Thanh Tú...

Cuối tuần qua, Ngày xưa có một chuyện tình dắt túi 7 tỷ đồng, với 75 nghìn đầu vé bán ra trên 3.400 suất chiếu (trung bình 21 vé/suất). Thời điểm ra mắt phim không mấy thuận lợi khi phải cạnh tranh trực diện với bom tấn Venom 3.

Lấy bối cảnh tại vùng quê miền Trung những năm thập niên 1990, 2000, phim xoay quanh tình bạn đan xen tình yêu giữa ba nhân vật Miền (Ngọc Xuân), Vinh (Avin Lu) và Phúc (Nhật Hoàng), từ khi họ còn bé cho đến lúc trưởng thành, đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời. Tác phẩm mang không khí lãng mạn thuần túy, không pha trộn các thể loại khác.

Ngày xưa có một chuyện tình nhận phản hồi khá tích cực từ khán giả về chất lượng sau các buổi chiếu đầu tiên. Chuyện phim được nhận xét dung dị nhưng đong đầy cảm xúc, phần hình ảnh đầy tính hoài niệm, giàu thẩm mỹ. Cách Trịnh Đình Lê Minh sử dụng màu sắc và chuyển động máy quay để kể câu chuyện tình mang lại hiệu quả khá ấn tượng. Nhiều người xem đánh giá Ngày xưa có một chuyện tình có chất lượng nổi bật so với mặt bằng phim Việt năm 2024.

 Ngày xưa có một chuyện tình thu 7 tỷ đồng mở màn.

Ngày xưa có một chuyện tình thu 7 tỷ đồng mở màn.

Sau nhiều ngày gây sốt phòng vé, Quỷ ăn tạng 2 đã giảm nhiệt đáng kể. Cuối tuần qua, phim xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp phòng vé với doanh thu 5,5 tỷ đồng, trên hơn 60 nghìn đầu vé bán ra. Tới nay, tổng doanh thu phim ma Thái Lan đã lên tới 88 tỷ đồng. Xếp sau Quỷ ăn tạng 2 Robot hoang dã, với doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Những cái tên còn lại đều có thành tích mờ nhạt, thu chưa đầy 300 triệu đồng.

Tuần này, rạp Việt chào đón sự xuất hiện của 3 phim mới, lần lượt là Tôi là anh hùng, Tiếng gọi của oán hồn, Vùng đất bị nguyền rủa. Song, thể loại cùng nội dung kén khách khiến cả 3 cái tên kể trên đều khó có cơ hội tạo nên kỳ tích phòng vé.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-co-em-gai-tran-thanh-bi-soan-ngoi-post1507124.html