Phim của Lục Tiểu Linh Đồng dở nhất năm 2020
Sohu đánh giá năm 2020 có nhiều bộ phim điện ảnh kém chất lượng ra mắt. Trong đó, bốn thầy trò Tôn Ngộ Không tự làm mất danh tiếng của mình.
Tham tiền (2.5/10 điểm): Bộ phim ra mắt hồi tháng 7 chỉ thu về 140.000 NDT (khoảng gần 20.000 USD) sau 3 ngày công chiếu. Trên trang đánh giá Douban, phim chỉ nhận được khoảng 100 bình luận. Trong đó, đa số chấm tác phẩm điểm một sao và kèm ý kiến chê bai.
Thần Chày (2.7 điểm): Sohu đánh giá đây là tác phẩm nhái chất lượng cực thấp của Thần Sấm (Thor) do hãng Marvel sản xuất. Bộ phim kể về nhân vật Vi Vẫn Thạch có sức mạnh to lớn, thậm chí điều khiển được cả thiên nhiên.
Tôn Ngộ Không: Đại chiến động bàn tơ (2.9 điểm): Bộ phim do nhà sản xuất nổi tiếng và tai tiếng của Hong Kong Vương Tinh thực hiện ra mắt hồi tháng 5. Trong đó, La Gia Anh đóng Đường Tăng, Trần Hạo Dân đóng Tôn Ngộ Không, Lâm Tử Thông diễn Trư Bát Giới...
Ma thổi đèn: Mê động long lĩnh (3.1 điểm): Nếu như phiên bản truyền hình do Phan Việt Minh, Trương Vũ Kỳ thể hiện có điểm chất lượng lên tới 8.3 thì bản điện ảnh bị nhận xét là hàng nhái kém chất lượng hơn. Dù được sản xuất để trình chiếu trên màn ảnh rộng, chất lượng phim rất thấp, nhiều cảnh giả, hiệu ứng kỹ xảo xử lý qua loa.
Hỉ Bảo (3.4 điểm): Tác phẩm bị Sohu phê bình vì mối quan hệ tình cảm với khoảng cách tuổi tác "ông cháu" của hai nhân vật chính. Quách Thái Khiết vào vai Hỉ Bảo, một cô gái xinh đẹp, vì ham muốn vật chất mà hẹn hò với người đàn ông lớn tuổi. Không những vậy, người ông, con trai và con rể đều đem lòng yêu cô. Sau quá trình tranh giành, con trai phải vào bệnh viện tâm thần, con rể nhận kết cục không tốt.
Alice Ngày rằm (3.7 điểm): Bộ phim do hai diễn viên trẻ là Hoàng Cảnh Du và Quan Hiểu Đồng diễn chính, kể về tình yêu của cô nàng thừa cân với chính bạn thân của mình. Sohu đánh giá mô típ cô gái giảm cân để có được tình yêu quá cũ kỹ, lớp hóa trang của Quan Hiểu Đồng nhìn cũng giả.
Vỏ bọc người máy (3.7 điểm): Bộ phim trộn lẫn nhiều thể loại như khoa học viễn tưởng, tâm lý, tội phạm với sự tham gia của người đẹp Đài Loan Quách Bích Đình. Trong đó, cô đóng vai người máy có hai nhân cách, một xấu một ác. Trong vai nhân vật nam, người máy chuyên sát hại những người phụ nữ trẻ đẹp. Trong nhân vật nữ, Quách Bích Đình chuyên dụ dỗ các chàng trai. Nhân cách tốt và xấu đấu tranh với nhau để giành quyền kiểm soát cơ thể.
Bạn gái tôi là người máy (3.8 điểm): Bộ phim làm lại từ tác phẩm Cô gái người máy của tôi (Cyborg Girl) do Nhật Bản sản xuất từ năm 2008. Có nội dung về một anh chàng khù khờ tình cờ nhặt được một cô người máy hoàn mỹ.
Tước tích 2: Lãnh huyết cuồng yến (3.8 điểm): Tác phẩm của đạo diễn Quách Kính Minh nhận nhiều lời chê bai do có cốt truyện lộn xộn, nhiều chi tiết khó hiểu, gương mặt của các diễn viên được chỉnh sửa thành CG nhìn đơ cứng và khó nhận ra người thật.
Nếu như tôi không còn nhớ được âm thanh của người (4.1 điểm): Bộ phim do hai diễn viên trẻ Chương Nhược Nam và Tôn Thần Tuấn thể hiện có nội dung khá bi thương. Chương Nhược Nam vào vai cô gái bị trầm cảm sau khi chứng khiến bi kịch gia đình. Cô hầu như chỉ nằm trên giường và thế giới trở nên có sức sống hơn khi gặp Tôn Thần Tuấn, trong vai chàng trai có năng lực đặc biệt.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-cua-luc-tieu-linh-dong-do-nhat-nam-2020-post1167198.html