Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình có 3 trẻ tử vong trong đám cháy

Ngày 24/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Công điện về vụ cháy nhà dân tại đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 3 anh em ruột tử vong.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các cháu bị nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các cháu nhỏ gặp nạn.

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các cháu nhỏ gặp nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Luật Phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2023 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngay khi vụ cháy khiến 3 anh em ruột là cháu V. A. K (SN 2018), V. N. B. A (SN 2020) và V. M. A (SN 2023) tử vong, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân TP Đà Lạt đã chung tay quyên góp, giúp đỡ gia đình có các em gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau xót, ổn định tinh thần, chuẩn bị hậu sự cho các cháu.

Trước đó, sáng 24/6, chị Đậu Thị Tú (SN 1995), bật bếp gas nấu đồ ăn cho các con. Trong lúc nấu ăn, chị Tú ra ngoài mua bỉm, sữa nhưng quên tắt bếp. Trước khi ra khỏi nhà, người mẹ khóa cửa để giữ an toàn cho các con.

Chị Đậu Thị Tú đang được điều trị, ổn định tinh thần ở cơ sở y tế.

Chị Đậu Thị Tú đang được điều trị, ổn định tinh thần ở cơ sở y tế.

Khoảng 8h50, ông Trần Quốc Khanh (SN 1972) nhà kế đó nghe tiếng trẻ em khóc thét trong căn nhà gỗ đang bốc cháy. Ông Khanh và nhiều người chạy tới đập phá cửa phòng nhưng không được. Chỉ trong ít phút, cả 3 cháu bé con của chị Đậu Thị Tú bị lửa thiêu tử vong.

Gia đình nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chị Tú thường xuyên phải đi làm thuê ở nhiều địa phương khác nhau. Trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, chị Đậu Thị Tú cùng các con từ huyện Định Quán đi thăm chồng đang làm thuê tại tỉnh Ninh Thuận.

Chiều 23/6, cả 4 mẹ con chị Tú lên TP Đà Lạt thăm bà ngoại đang làm thuê ở đây. Sáng 24/6 thì xảy ra vụ cháy khiến 3 anh em ruột tử vong thương tâm.

Dự kiến trong tối nay, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ đưa gia đình và thi thể các cháu bé về Định Quán để tổ chức an táng.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/pho-thu-tuong-chia-buon-voi-gia-dinh-co-3-tre-tu-vong-trong-dam-chay-i735333/