Phòng khám đặc biệt

Chiều 29-4, Hằng và Cúc (sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đi bộ từ trường về phòng trọ thì thấy một chú mèo bị thương ở chân nằm bên vệ đường, trông rất tội nghiệp. Hai bạn cúi xuống vuốt ve và đợi chủ đến nhận mà đợi mãi không thấy. Lúc này Hằng nói với Cúc:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Hay là bọn mình bế chú mèo này đến phòng khám thú y xem như thế nào đi!

Như chợt nhớ ra, Cúc lên tiếng:

- Ở gần trường mình - ngõ 56, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ có Phòng khám thú y cộng đồng của PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân đã hoạt động nhiều năm rồi đấy. Tớ thấy các bạn sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y trường mình hay đến đó thực tập, nghe nói cô Vân rất tâm huyết lại còn chữa miễn phí đấy.

Nghe xong, Hằng tươi cười:

- Ôi đúng là phòng khám đặc biệt nhỉ, mình mang chú mèo này đến đó ngay đi!

Thu Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/998379/phong-kham-dac-biet