Phòng ngự hớ hênh, Man Utd bị Sevilla cầm hòa

Được đá trên sân nhà và có khởi đầu như mơ, nhưng trong một thoáng hàng phòng ngự mất tập trung, Man Utd đã đánh mất lợi thế khi tiếp Sevilla, tại tứ kết lượt đi Europa League.

Trong màn so tài này, HLV Erik Ten Hag không có sự phục vụ của đội hình ưng ý nhất. Trên hàng công, Martial được lựa chọn thay Rashford do chấn thương. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Casemiro trở lại sau án treo giò. Ngoài ra trung vệ Varane cũng có mặt trong đội hình xuất phát.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm tạo lợi thế sớm, Man Utd có khởi đầu như mơ. Ngay phút đầu tiên, Sancho đã làm tung lưới đội khách, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù vậy, khán giả tại Old Trafford cũng không phải đợi lâu. Đến phút 14, từ pha đánh trực diện, Fernandes chọc khe tinh tế để Sabitzer thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 7 phút sau, lại là Sabitzer chạy chỗ hợp lý, đón đường chuyền của Martial, dứt điểm gọn gàng, lập cú đúp cho riêng mình và giúp Man Utd tạm dẫn 2 – 0 trong 45 phút đầu tiên.

Sabitzer tỏa sáng với 1 cú đúp.

Sabitzer tỏa sáng với 1 cú đúp.

Sang hiệp 2, với 2 bàn cách biệt, HLV Erik Ten Hag thay đổi lối chơi. Man Utd chủ động nhường thế trận, lùi về đá phòng ngự phản công. Chỉ cần có vậy, Sevilla dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép ngày càng lớn. Dù vậy, khi đội khách vẫn chưa cải thiện được lối chơi, thì bất ngờ nhận được niềm vui. Ở phút 84, tận dụng sự mất tập trung của Malacia, Navas áp sát làm đổi hướng bóng, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 cho đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3, Nesyri bật cao đánh đầu đưa bóng chạm Maguire đổi hướng, ghi bàn giúp Sevilla hòa Man Utd với tỷ số 2 – 2.

Nhưng Man Utd vẫn bị Sevilla cầm hòa.

Nhưng Man Utd vẫn bị Sevilla cầm hòa.

Với kết quả này, Man Utd đã đánh mất cơ hội khá lớn, trước khi hai đội bước vào trận tái đấu trên sân Sevilla./.

Đức Ngân

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phong-ngu-ho-henh-man-utd-bi-sevilla-cam-hoa-a26279.html