Phụ nữ, áo dài và niềm đam mê

Theo lời của chủ nhân bộ sưu tập, vì đã trót mê vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống nên chị không ngừng bổ sung vào 'gia tài áo dài' của mình. Đến nay chị sở hữu hơn 3.200 chiếc áo dài.

Chị Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1978, ngụ xã An Sơn, TP.Thuận An), làm kinh doanh nhưng lại có một “tình yêu đặc biệt với đờn ca tài tử và áo dài Việt”. Hiện chị đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử yêu cổ nhạc anh em ở TP.Hồ Chí Minh và là thành viên CLB tài tử phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một). Mỗi tháng, chị và các thành viên trong 2 CLB thường gặp mặt sinh hoạt, tập dợt, biểu diễn những bài ca tài tử hoặc đi giao lưu. Những dịp đó, chị thường chọn áo dài để mặc.

Chị Nguyễn Ngọc Điệp với bộ sưu tập hàng ngàn chiếc áo dài

Theo chị Điệp, “Áo dài không chỉ là sự hiện diện của nét đẹp, mà còn là biểu tượng của sự duyên dáng và tinh tế của phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ. Vì vậy sưu tập áo dài không phải để phô trương, mà đơn giản đó là cách để lưu giữ nét đẹp truyền thống mà mình trót đam mê”.

Đối với chị, giá trị của một chiếc áo dài không nằm ở số tiền mua mà ở tình yêu và niềm đam mê dành cho nó. Có những chiếc áo chị mua khi giảm giá chỉ có vài chục ngàn đồng, nhưng với chị dù có giá trị hàng triệu, hàng trăm ngàn đồng hay vài chục ngàn đồng, mỗi chiếc áo đều mang một nét đẹp riêng và quan trọng là hợp với mình.

Dẫn chúng tôi đi xem phòng trưng bày áo dài của mình tại nhà riêng, chị Điệp nói đó là “gia tài quý báu” nhất của chị. Một căn phòng chất đầy áo dài, đủ hoa văn, màu sắc được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Chủ nhân của bộ sưu tập còn lưu lại mã số từng chiếc áo trên điện thoại để khi cần mặc, chỉ cần mở điện thoại ra là biết chiếc áo đó nằm ở đâu mà không phải mất thời gian tìm kiếm.

Không giữ những chiếc áo dài đó cho riêng mình, khi bạn bè, các hội nhóm cần mượn để chụp hình hay biểu diễn, giao lưu văn nghệ… chị Điệp đều sẵn sàng hỗ trợ. Mỗi khi có bạn bè đến nhà chơi, chị rất tự hào khi giới thiệu về bộ sưu tập áo dài của mình. Nhiều người ở xa biết bộ sưu tập độc đáo này cũng đến tận nơi để ngắm ngiá, trầm trồ rồi cùng nhau thử áo, chụp hình kỷ niệm bên những chiếc áo dài duyên dáng. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chị Điệp thấy rất hạnh phúc vì niềm vui nhỏ và tình yêu áo dài Việt mà chị mang lại, lan tỏa đến với nhiều người.

Chị Nguyễn Ngọc Điệp chia sẻ, từ thời còn học ở trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (nay là trường Đại học Thủ Dầu Một), chị đã mặc áo dài đi học. Hồi đó, chị có một vài chiếc áo dài để thay đổi chứ chưa có điều kiện sắm nhiều. Mỗi khi đến trường hay có dịp lễ gì quan trọng được mặc áo dài, chị cảm thấy mình trở nên xinh đẹp, duyên dáng hơn. Tình yêu với chiếc áo dài đến với chị cũng bắt đầu từ thời điểm đó…

CẨM LÝ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/phu-nu-ao-dai-va-niem-dam-me-a333705.html