Phú Quốc nhộn nhịp mùa cá trích
Phú Quốc (Kiên Giang) đang vào mùa khai thác cá trích cuối năm. Hàng ngày, khi màn đêm còn đen kịch, ngư dân đã tất bật dong thuyền thúng ra khơi bủa lưới. Khi mặt trời nhú lên một khoảng, họ hướng mũi thuyền vào bờ, mang theo hàng trăm kí lô lộc biển…
Theo ngư dân Phú Quốc, từ tháng 9 âm lịch, những cơn gió mùa Tây Nam thổi mạnh, cũng là lúc từng đàn cá trích di cư thành đàn lớn về đảo ngọc Phú Quốc.
Lúc này, cá cũng đạt độ ngon với thịt béo, chắc, ngọt thơm và giá cũng mềm hơn do lượng cá khá nhiều.
Những người có nhiều năm kinh nghiệm bắt cá trích ở Phú Quốc cho biết, muốn bắt cá trích thì nhìn trên mặt biển, chỗ nào cá chạy sáng nước, cuộn tròn từng đàn thì ở đó có cá trích nhiều…
Bởi vậy, cứ tầm 2, 3 giờ sáng, những người đàn ông làm nghề lưới cá trích lại dong thuyền thúng ra khơi bủa lưới. Bởi, lúc này biển êm, ngư dân dễ tìm luồng cá hơn.
Đến khi mặt trời nhú lên một khoảng, ngư dân hướng mũi thuyền vào bờ mang theo vài trăm kí lô cá trích. Nếu may mắn trúng luồng cá lớn, ngư dân còn có thể đón cả tấn lộc biển chỉ trong vài giờ đồng hồ…
Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doi-song/phu-quoc-nhon-nhip-mua-ca-trich-22791.html