Phú quý giật lùi

Tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ đi đến đâu, khi cả Quả bóng vàng lẫn Quả bóng đồng đều xuống chơi ở giải hạng Nhất?

Hơn 1 tháng trước, giải hạng Nhất quốc gia đứng trước nguy cơ vỡ trận. Ít nhất 5 câu lạc bộ (CLB) ở bờ vực ngừng hoạt động dẫn tới chần chừ đăng ký tham dự mùa giải mới. Ban tổ chức phải hoãn lại kế hoạch xếp lịch thi đấu và công bố nhà tài trợ cho giải đấu này. Thậm chí, phương án chỉ tổ chức 7-8 đội, tức là ít hơn gần một nửa cũng đã được Ban tổ chức tính đến, trong trường hợp nhiều CLB không đủ tiềm lực tài chính tối thiểu để hoạt động.

 Hoàng Đức (bên trái) chấp nhận xuống chơi hạng đấu thấp hơn.

Hoàng Đức (bên trái) chấp nhận xuống chơi hạng đấu thấp hơn.

Ấy thế mà sau 1 tháng, giải hạng Nhất quốc gia lại trở thành... phao cứu sinh cho bóng đá nước nhà. Sự trở lại từ Nhật Bản của Công Phượng, với bến đỗ mang tên Bình Phước cộng với Văn Lâm, Hoàng Đức từ V-League xuống chơi cho Phù Đổng Ninh Bình khiến giải hạng Nhất quốc gia quy tụ những cái tên đáng chú ý.

Với hơn 3 triệu lượt người theo dõi trên Facebook, Công Phượng là cầu thủ Việt Nam nổi tiếng bậc nhất. Ngay cả một người không mấy quan tâm đến bóng đá Việt Nam vẫn có thể biết Công Phượng. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm là đương kim Quả bóng vàng, Quả bóng đồng Việt Nam năm 2023. Việc họ chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất quốc gia quả thực là điều bất ngờ với giới mộ điệu.

Từ một giải đấu đứng trước bờ vực vỡ trận vì nhiều đội không đủ kinh phí, giải hạng Nhất quốc gia trở thành điểm hẹn cho nhiều ngôi sao vì nhiều tiền. Công Phượng nhận không dưới 20 tỷ đồng cho bản hợp đồng 3 năm ở Bình Phước. Hoàng Đức ký 26,8 tỷ đồng để khoác áo Phù Đổng Ninh Bình trong 3 năm. Tương tự, Đặng Văn Lâm cũng nhận xấp xỉ 27 tỷ đồng cho 4 năm để khoác áo đội bóng mới.

Bóng đá Việt Nam từng có giai đoạn êm ả từ năm 2014 đến 2023. Tuy vẫn xuất hiện trường hợp một vài CLB bỏ giải, rồi thỉnh thoảng có ông bầu “bỏ của chạy lấy người” nhưng cơ bản, cả hai hạng đấu thuộc giải chuyên nghiệp Việt Nam vẫn vận hành đúng đường ray. Không quá phô trương nhưng V-League trở thành nơi để nhiều cầu thủ trưởng thành, đóng góp tài nguyên cho các đội tuyển quốc gia. Song song với đó, một số cầu thủ giỏi còn tạm biệt V-League để sang nước ngoài thử sức với môi trường đỉnh cao.

Ở góc độ cá nhân, việc Hoàng Đức, Văn Lâm, Công Phượng... nhận lót tay khủng không sai. Bởi con số đó phản ánh thực lực mà họ đã thể hiện trong một giai đoạn đường dài. Nhưng nhìn ở mặt tổng thể và những tác động tương lai dành cho họ, lựa chọn kể trên chưa hẳn đã hay.

Hoàng Đức, Văn Lâm và Công Phượng khó lòng phát triển bản thân cao hơn khi xuống chơi tại hạng Nhất-nơi họ sẽ chỉ đối đầu với hàng loạt đội bóng trung bình như Long An, Đồng Nai, Huế, Đồng Tháp, Hòa Bình hay Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiển nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik khó lòng triệu tập họ lên đội tuyển Việt Nam. Và kể cả có đi chăng nữa, ông có dám chắc họ sẽ duy trì được phong độ như trước, chứ đừng nói là đủ trình độ cạnh tranh với những hảo thủ của Thái Lan, Indonesia...

Bài và ảnh: TRỊNH MỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/phu-quy-giat-lui-798288