Phú Quý ngày nắng đẹp

Bạn nhắn tin: 'Phú Quý sắp hết mùa gió Nam'. Mùa gió Nam tức là mùa ngư dân ra khơi, mùa biển lặng sóng êm, mùa của những con nắng vàng rót mật, thích hợp để khám phá những hòn đảo xa bình yên và xinh đẹp. Vậy là không do dự, nhóm bạn 4 người chúng tôi chốt lịch đặt vé tàu, xách ba lô lên đường.

Vịnh Triều Dương xinh đẹp

Vịnh Triều Dương xinh đẹp

Từ TP.HCM đi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chỉ hơn 2 giờ, rút ngắn nửa thời gian so với trước đây. Chọn một chuyến xe giường nằm chạy sớm, chúng tôi vẫn dư dả thời giờ để thoải mái ăn sáng với món bánh canh chả cá rồi lên tàu cao tốc ra đảo xuất bến vào lúc 10 giờ sáng.

Hoang sơ và bình yên

Mất khoảng 2,5 giờ từ bến tàu khách Phan Thiết đến cảng Phú Quý. Do đã đặt khách sạn và thuê xe máy từ trước nên khi vừa cập cảng, chúng tôi được người của khách sạn giao xe tận nơi. Cảng tàu Phú Quý cách trung tâm không quá xa vì hòn đảo có diện tích khá nhỏ.

Thông thường khi đặt chân đến một vùng đất mới, theo ý niệm tâm linh, người ta thường đến viếng chùa, đền, miếu để thắp hương. Nếu đã đến Phú Quý, du khách chắc không thể nào bỏ qua dinh Thầy và Đền thờ công chúa Bàn Tranh, được xem là nơi bảo hộ tinh thần cho dân đảo.

Cột cờ Phú Quý

Cột cờ Phú Quý

Khí hậu ở đảo trong lành, buổi chiều rười rượi gió mát mẻ. Chưa bị khai thác quá nhiều nên tổng thể Phú Quý còn giữ được vẻ kỳ vĩ, hoang sơ. Theo trục đường chính, chúng tôi check-in cột cờ Phú Quý. Từ cột cờ xuôi về hướng trung tâm đảo sẽ đi qua dốc phượt là cung đường uốn quanh biển tạo phong cảnh vô cùng quyến rũ, nên thơ. Qua khỏi dốc phượt là vịnh Triều Dương, một vịnh nhỏ với bãi tắm đẹp, nước xanh xô vào bờ cát trải dài trắng mịn. Dân địa phương vẫn thường lui tới tắm biển tại đây, cũng là địa chỉ ngắm hoàng hôn lãng mạn mà các cặp đôi lựa chọn.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Chúng tôi dành trọn buổi sáng ngày hôm sau để tham quan hòn Tranh. Vì là một hòn nhỏ ngoài khơi nên muốn đến được đây phải thuê ca nô nhưng đổi lại những trải nghiệm không khiến chúng tôi thất vọng. Bãi biển hòn Tranh nước trong xanh màu ngọc bích vô cùng quyến rũ. Những bờ cát trắng phẳng lặng dường như là “đặc sản” của những bãi biển miền Trung. Càng về phía xa khơi, màu biển với màu trời trong một ngày nắng đẹp như hòa làm một. Có nhiều vũng nước trong xanh vài mét vẫn thấy đáy nằm giữa những khối đá đa hình thù tạo thành những hồ bơi thiên nhiên. Ở Phú Quý, những hồ bơi như vậy được gọi bằng những cái tên hấp dẫn như “hồ bơi vô cực”, “khe sung sướng”.

Ở bãi lớn hòn Tranh, ngoài tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm chèo sup hoặc theo tàu ra vũng nước sâu hơn để lặn ngắm san hô. Cảm giác được chìm dần xuống đáy biển và ngắm nhìn tạo tác của tự nhiên dưới lòng biển sâu, được bơi qua những bầy cá nhỏ hiền lành và thưởng lãm rạn san hô đủ màu sắc là trải nghiệm không thể nào quên.

Ngoài hòn Tranh nằm riêng thành một đảo nhỏ cách đảo lớn khoảng 3km trên biển thì Phú Quý còn nhiều bãi nhỏ cũng đẹp nao lòng du khách. Đến chọn thưởng thức bữa trưa trên lồng bè cũng là một dịp để ngắm biển trong lúc chờ thức ăn được chế biến sẵn sàng. Đến Phú Quý thì không thể bỏ qua đặc sản là cua huỳnh đế. Vừa ăn trưa, chúng tôi vừa có thể nhìn xuống chân bè ngắm những con cá quẫy đuôi. Sự gần gũi với thiên nhiên, với màu xanh ngắt của biển trời khiến bao bộn bề của những ngày vất vả dường như trôi tuột theo làn nước.

Thú vị những trải nghiệm!

Chỉ là một hòn đảo nhỏ khoảng 16km2 nhưng cảm tưởng như Phú Quý rộng thênh thang vì có khá nhiều hoạt động để trải nghiệm và khám phá. Lúc trời chiều man mát, chúng tôi đi xe máy chầm chậm men theo đường biển, thả hồn vào những cơn gió lãng du. Ở đảo có những hồ lớn, trước người dân dùng để nuôi cá mú, giờ bỏ hoang nhưng với cảnh sắc độc đáo tươi đẹp đã nhanh chóng trở thành địa điểm check-in của giới trẻ. Chúng tôi tham quan một trong những hồ cá có tên là Hồ cá Làng Dương. Nhiều người ví von giống với đấu trường La Mã bởi những bờ đá chạy quanh tạo thành hình thù tương tự. Nếu muốn thay đổi bầu không khí biển cả, du khách có thể trèo núi, lên đỉnh Cao Cát để nhìn toàn cảnh hòn đảo từ trên cao. Nếu muốn thu vào tầm mắt cả rừng và biển mênh mông, du khách có thể leo núi Cấm và nhìn xuống từ hải đăng Phú Quý.

Hồ cá Làng Dương

Hồ cá Làng Dương

Thêm một lựa chọn thú vị là ngắm hoàng hôn từ phong điện. Những trụ điện gió khổng lồ là kỳ tích đưa tiện nghi đến hòn đảo xa khơi. Đó là một cánh đồng rộng với những thảm cỏ xanh, nhìn lên là những cánh quạt sừng sững giữa không trung tạo cảm giác mênh mông, vời vợi. Từ phong điện, chúng tôi về Bãi Lăng ngắm hoàng hôn. Nhìn những chiếc tàu cá sau một ngày đánh bắt về neo đậu nhấp nhô, đón từng cơn gió mang vị mặn mòi khiến lòng người thật thư thái.

Biển Phú Quý xanh trong quyến rũ

Biển Phú Quý xanh trong quyến rũ

Ở kè Bãi Lăng, có một vài quán ăn mà du khách có thể làm BBQ hướng biển. Đêm không mưa, trời se lạnh nên những món nướng tươi ngon khiến buổi tối trở nên tuyệt vời hơn. Nếu không ngồi ở biển ăn uống, tán gẫu, hít hà mùi của thiên nhiên thì dạo đêm ở đảo cũng là một lựa chọn không tệ. Vào đêm đầu tiên ra đảo, chúng tôi đi qua những con đường quanh khu công viên khá nhộn nhịp hàng quán, chọn một quán chè ở vỉa hè trong một con hẻm nhỏ, thưởng thức những chén khúc bạch thơm ngon, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình lặng ở đảo.

Mặc dù còn những điều hay chưa kịp trải nghiệm nhưng chuyến đi về vùng đất đảo yên bình cũng phần nào làm mềm những nặng gánh cuộc sống phải đối diện hàng ngày./.

Hiền Dương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/phu-quy-ngay-nang-dep-a184649.html