Phú Thọ: Đường vẫn ngổn ngang sau hơn 1 năm người dân hiến đất

Nhận thức được lợi ích của việc mở đường giao thông đối với phát triển kinh tế địa phương nên khi UBND xã Hùng Việt (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vận động người dân tình nguyện hiến đất mở đường, hàng chục hộ dân tại khu Hiền Đa 1 đã đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc thi công được tiến hành gần 2 tháng rồi dừng, để lại cho người dân con đường lổn nhổn gạch, đá.

 Mương nước chưa được đậy nắp nên gia đình chị Biên phải gác tấm ván gỗ để có lối ra vào nhà

Mương nước chưa được đậy nắp nên gia đình chị Biên phải gác tấm ván gỗ để có lối ra vào nhà

"Đường mới đâu chưa thấy…"

Bao quanh căn nhà của gia đình ông Nguyễn Minh Tâm (75 tuổi, trú tại khu Hiền Đa 1) là 2 mặt của bức tường gạch mới xây. Bức tường này được xây dựng sau khi gia đình ông Tâm đã đồng ý phá bỏ bức tường cũ cùng chuồng trại của gia đình để hiến hơn 70m2 đất.

Tuy nhiên, những gì gia đình ông Tâm nhận lại được chỉ là một con đường nham nhở cùng khoản nợ ngân hàng lên đến hàng chục triệu đồng.

Ông Tâm cho biết, tháng 3/2023, chính quyền xã Hùng Việt đưa ra chính sách làm lại con đường của khu Hiền Đa 1 nên vận động người dân hiến đất. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc làm trên, đồng thời muốn nêu cao tinh thần đảng viên nên ông Tâm đồng ý hiến 2 mặt khu đất của gia đình.

"Đường đi của người dân khu Hiền Đa 1 trước kia được trải bê tông, mặt đường nhẵn mịn nhưng chiều rộng đường hơi nhỏ. Kinh tế phát triển, nhiều nhà sắm sửa được máy móc, ô tô nên họ cũng cần có một con đường to hơn để dễ di chuyển. Chính vì thế, gia đình tôi và nhiều gia đình khác đã đồng ý hiến đất", ông Tâm chia sẻ.

Để hiến hơn 70m2 đất, gia đình ông Tâm phải phá bỏ bức tường được dựng cách đây gần 3 năm và nhiều chuồng trại chăn nuôi gà. Phá tường, hiến đất, gia đình ông Tâm còn phải vay ngân hàng hơn 40 triệu đồng để xây dựng lại dãy tường bao ngăn. Ngoài ra, số tiền bỏ ra trước đó để xây bức tường đã bị phá bỏ là gần 30 triệu đồng vẫn chưa trả hết.

Gia đình ông Nguyễn Minh Tâm đã hiến đến hơn 70m2 đất để làm đường

Gia đình ông Nguyễn Minh Tâm đã hiến đến hơn 70m2 đất để làm đường

Tháng 5/2023, con đường mới được thi công. Máy móc được sử dụng để cào xới toàn bộ con đường cũ. Tuy nhiên, việc thi công được tiến hành gần 2 tháng rồi dừng, để lại cho người dân khu Hiền Đa 1 con đường lổn nhổn gạch, đá.

Giống như nhiều hộ dân khác tại khu Hiền Đa 1, gia đình cụ Đỗ Thị Chiều (90 tuổi) cũng đồng ý hiến đất với mong muốn có một con đường mới khang trang. Tuy nhiên, khi mương thoát nước còn chưa được xây hết thì việc thi công bị bỏ dở hơn 1 năm nay.

"Người dân chúng tôi ai cũng trông ngóng. Những hộ gia đình kinh tế không khá giả như nhà tôi cũng chấp nhận hiến đất rồi mất bao kinh phí làm lại các công trình phụ, bờ rào. Tuy nhiên, đường mới đâu chưa thấy, chỉ thấy các anh ấy đào bới lên nham nhở rồi bỏ đi", bà Chiều chia sẻ.

Lý do thi công dở dang

Dự án cải tạo tuyến đường nông thôn của khu Hiền Đa 1 kéo dài hơn 500m và đi qua nhà 69 hộ dân. Đây cũng là con đường chính dẫn đến hàng trăm hộ dân khác. Việc thi công đường dở dang đã dẫn đến nhiều bất tiện, đặc biệt là những khi có mưa lớn, nước ngập đường kéo theo nhiều rủi ro mất an toàn cho người dân trong khu.

Cụ Đỗ Thị Chiều chia sẻ, từ ngày con đường thi công dở dang, bản thân cụ hạn chế ra ngoài vì sợ té ngã

Cụ Đỗ Thị Chiều chia sẻ, từ ngày con đường thi công dở dang, bản thân cụ hạn chế ra ngoài vì sợ té ngã

"Cách đây không lâu, một cán bộ UBND xã Hùng Việt trong khi di chuyển qua đường này đã bị ngã xuống mương, gây thương tích. Người dân chúng tôi lúc nào cũng phải canh chừng trẻ nhỏ vì sợ các cháu chạy nhảy, không may bị thụt xuống mương chưa được đậy nắp", anh Nguyễn Đức Xuyên (40 tuổi, trú tại khu Hiền Đa 1) cho biết.

Hiện trạng, mương nước dọc con đường được xây dựng nhưng chưa được đậy nắp, kéo theo việc gần 10 hộ dân không có lối vào nhà do bị mương nước ngăn cách. Vợ chồng ông Đặng Minh Nguyệt (59 tuổi) là một trong những hộ gia đình rơi vào cảnh trớ trêu đó. Để có đường di chuyển, ông Nguyệt phải đặt 2 tấm bê tông gác giữa 2 thành của mương nước.

"Gia đình tôi hiến gần 30m2 đất. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa xong mương nước thì đã dừng, mương cũng chưa được đậy nắp. Điều này khiến sinh hoạt của chúng tôi rất bất tiện", ông Nguyệt cho biết.

Không có tấm bê tông như nhà ông Nguyệt, gia đình chị Đỗ Thị Kim Biên đành phải tự kê những tấm gỗ để có thể dắt xe ra vào. Giống như nhiều hộ dân khác, gia đình chị Biên mong muốn việc thi công tuyến đường được tiến hành nhanh chóng để người dân thuận tiện trong việc đi lại.

Con đường chưa được hoàn thiện ở khu Hiền Đa 1

Con đường chưa được hoàn thiện ở khu Hiền Đa 1

Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, người dân khu Hiền Đa 1 vẫn chưa nhận được câu trả lời về thời gian hoàn thiện và đưa vào sử dụng của con đường này.

Theo một vị lãnh đạo UBND xã Hùng Việt, dự án cải tạo tuyến đường nông thôn thuộc khu Hiền Đa 1 do xã làm chủ đầu tư. Dự án có thiết kế đường mở rộng là 7m, với 2 mương thoát nước ở 2 bên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chỉ vận động bà con hiến đất để mở rộng được 6m. Để tiếp tục triển khai, UBND xã phải xin phê duyệt lại thiết kế, quá trình này mất nhiều thời gian. Vị này cho biết thêm, hiện tuyến đường đang xin thiết kế lại chiều rộng mặt đường là 6m, với 2 cống chạy dọc 2 bên, dự kiến là hết tháng 10 năm nay sẽ thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Nguyễn Hải Phong

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-tho-duong-van-ngon-ngang-sau-hon-1-nam-nguoi-dan-hien-dat-20240926112927616.htm