PSG 1-2 M.U: Rashford ghi bàn quyết định, 'quỷ đỏ' vượt ải tại Paris

Marcus Rashford đã tỏa sáng đúng lúc giúp M.U đánh bại nhà đương kim Á quân PSG ở trận ra quân Champions League ngay tại Paris.

Làm khách tại Paris, M.U không có sự phục vụ của đội trưởng Harry Maguire và tân binh Cavani. Tuy vậy, họ vẫn có lực lượng đầy đủ hơn PSG rất nhiều. Đúng như giới mộ điệu dự đoán, huấn luyện viên Ole Solskjaer đã sử dụng đội hình 3-4-1-2 thiên về phòng ngự, với Tuanzebe và Telles ra sân ngay từ đầu. Đáng chú ý, Pogba và Matic tiếp tục phải ngồi dự bị cho bộ đôi McTomminay và Fred.

Với lợi thế sân nhà, PSG chủ động chơi tấn công và họ đã đưa ra lời cảnh báo cho M.U với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Di Maria ở phút thứ 12. Thủ môn De Gea đã phải bay người hết cỡ để cứu thua cho M.U ở tình huống này. 1 phút sau đó, Layvin Kurzawa dứt điểm cận thành sau đường câu bóng của Mbappe nhưng De Gea một lần nữa trổ tài cứu thua.

Rashford ấn định chiến thắng cho M.U. (Ảnh: IT)

Rashford ấn định chiến thắng cho M.U. (Ảnh: IT)

Trong lúc đang bị dồn ép, M.U bất ngờ được hưởng penalty sau khi Martial khéo léo gài cho Diallo phạm lỗi trong vòng cấm. Dù phải mất tới 2 lần thực hiện (lần đầu Navas đã phạm lỗi di chuyển), Bruno vẫn hoàn thành nhiệm vụ với điệu nhảy chân sáo quen thuộc. Đây đã là quả phạt đền thành công thứ 11 trong tổng cộng 12 quả mà Bruno thực hiện cho Quỷ đỏ.

Bất ngờ nhận bàn thua, PSG dồn lên tấn công mạnh mẽ. Hàng loạt cơ hội ăn bàn được đội chủ nhà tạo ra nhưng sự xuất sắc của De Gea giúp Quỷ đỏ giữ sạch lưới trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Tuchel quyết định tung tiền đạo Moise Kean vào thay Gueye nhằm cải thiện sức công. Sự thay đổi này chưa kịp mang lại hiệu quả thì PSG suýt thủng lưới lần hai. Phút 48, M.U có cơ hội phản công nhanh trong thế 2 đấu 1, nhưng Rashford lại chuyền bóng quá tệ khiến họ đánh mất thời cơ.

Đúng 1 phút sau, Mbappe tạo dấu ấn với pha đi bóng dứt điểm nhanh như chớp. Tuy vậy, cú sút của Mbappe không đủ khó để vượt qua De Gea. Ít phút sau, vẫn là Mbappe tạt hóa sút đưa bóng dội xà ngang khung thành M.U bật ra ngoài. Trong ngày thi đấu thăng hoa, De Gea chỉ bó tay với... đồng đội. Phút 55, thủ môn này chôn chân đứng nhìn Martial đánh đầu phản lưới nhà sau pha đá phạt góc của Neymar.

Huấn luyện viên Solskjaer quyết định rút Telles ra để tung Pogba vào sân ở phút 67 để giúp M.U tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Ở những phút sau đó, “Quỷ đỏ” và PSG chơi ăn miếng trả miếng. Và đây cũng là thời điểm mà người ta chứng kiến những màn cứu thua của thủ môn 2 đội.

Tuy nhiên lưới của PSG đã một lần nữa rung lên sau khoảnh khắc lóe sáng của Marcus Rashford. Tiền đạo của M.U đã dứt điểm gần mép vòng cấm, đưa bóng đi vào góc dưới khung thành của PSG ở phút 87 ấn định tỉ số 2-1.

Thắng trận nhưng M.U vẫn không thể đứng đầu bảng H bởi ở trận đấu còn lại, RB Leipzig đã giành trọn vẹn 3 điểm trước Istanbul Basaksehir với tỉ số 2-0 từ 2 bàn thắng của Angelino.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/psg-1-2-mu-rashford-ghi-ban-quyet-dinh-quy-do-vuot-ai-tai-paris-114569.html