Qua mùa lo âu

ĐBP - Vậy là đã chính hạ. Tiết trời đỏng đảnh chợt nắng, chợt mưa như đồng cảm với nỗi thấp thỏm lo âu của người dân Ðiện Biên. Hơn một tháng qua, cuộc sống của nhiều con người, nhiều gia đình bị thay đổi mạnh mẽ theo hướng chưa bao giờ u ám đến thế.

Ðã quen với nhịp sống thường nhật tưởng như nhàm chán: Ngày ngày đi làm, đi chơi, tập thể dục thể thao ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành hay cùng bạn bè tụ họp bên li cà phê… Ðường phố sôi động cảnh bán mua bất kể nắng hay mưa. Những điều giản đơn ấy đã trở thành xa xỉ bởi dịch Covid-19 bùng mạnh đúng thời điểm nhiều gia đình đã lập kế hoạch nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Người kinh doanh dang dở bước chuẩn bị cho mùa du lịch mới…

Ðợt dịch thứ tư này, Ðiện Biên phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn tất cả ba đợt dịch trước. Hàng nghìn người bị cách ly tập trung, trong đó có nhiều trẻ em và học sinh tiểu học. Cả xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ cùng vài khu dân cư phải phong tỏa để chống dịch. Nhìn ra xung quanh, cảm giác hoang mang, lo âu ở rất gần. Nhiều người thất nghiệp hoặc tạm thời mất sinh kế. Người sản xuất, kinh doanh không tiêu thụ được sản phẩm… Dù rằng những vất vả thiệt thòi của người dân chưa thấm vào đâu so với những nỗ lực tưởng ngoài sức chịu đựng của lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Nhưng trong nguy khó, tình người tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tinh thần tự nguyện góp sức vì cộng đồng lan tỏa nhanh đến vậy. Nhiều tập thể, cá nhân góp sức để hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu và nhân dân vùng dịch. Từ những việc nhỏ như tham gia làm những suất cơm nóng, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần kíp trước mắt cho lực lượng chống dịch đến những tổ chức cá nhân đứng ra quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch với tinh thần nhường cơm, xẻ áo, ấm nghĩa đồng bào. Tôi đã chứng kiến có bác bán rau cả ngày chưa được 200 nghìn đồng cũng sẵn sàng dành hết để ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Có cụ già dành nửa suất lương hưu để ủng hộ Quỹ với lẽ rất giản đơn: Mình được bình an sao nỡ nhìn người khác chịu khổ.

Trong mỗi gia đình, các thành viên cùng nhau chia sẻ việc nhà, gắn kết tình thân. Cùng tìm phương pháp rèn luyện, đảm bảo an toàn, sức khỏe trong mùa dịch cũng được đề cao. Những việc làm thường nhật nhỏ bé khi trước từng bị lãng quên trong bận mải mưu sinh, giữa bộn bề các mối quan hệ thân sơ nay bỗng trở nên ý nghĩa. Người làm cha mẹ chợt nhận ra, đứa con vẫn vụng về việc nhà có phần do chính mình chưa dành đủ thời gian để chỉ dạy. Những đứa trẻ bỗng như trưởng thành hơn khi cùng bố mẹ lo toan việc nhà.

Nhịp sống đang dần trở lại bình thường. Qua mùa lo âu, ta bỗng nhận ra những sẻ chia, đồng cảm cũng là một phần quan trọng làm nên giá trị của hạnh phúc trong mỗi người, mỗi nhà. Ðể ta có thêm niềm tin, động lực gắng gỏi vượt qua khó khăn.

Đạt Thương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/188075/qua-mua-lo-au