Quân đội Nga tiến về Pokrovsk, chiếm thị trấn thứ hai của Ukraine trong một tuần

Nga đã chiếm được thị trấn thứ hai ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine chỉ trong vòng một tuần trong cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng và không có dấu hiệu dừng lại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã chiếm được Hrodivka, một thị trấn nằm trên đường tiến tới Pokrovsk, nơi mà các tướng lĩnh Ukraine cho là mục tiêu chính.

Lực lượng Nga đã tiến vào Hrodivka từ đầu tháng 9. Việc chiếm giữ thị trấn này diễn ra chỉ 5 ngày sau khi Vuhledar thất thủ trên biên giới Donetsk - Zaporizhia.

 Pháo binh Ukraine bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga. Ảnh: RFE

Pháo binh Ukraine bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga. Ảnh: RFE

Chiến dịch không quân của Nga cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Nga đã thả 800 quả bom lượn và đưa gần 400 máy bay không người lái cùng 20 tên lửa vào Ukraine vào tuần trước.

"Có thể ngăn chặn được cuộc tấn công trên không hàng ngày này. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết của các đồng minh và vũ khí tầm xa", ông Zelenskyy nói.

Ông Zelenskyy đã yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công các sân bay của Nga, nơi máy bay thả bom lượn Tupolev-95 cất cánh. Nga đã cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào sâu hàng trăm km bên trong nước Nga.

Dù chiếm được Hrodivka, Nga cũng đã phải chịu nhiều thất bại. Người phát ngôn lực lượng miền bắc Ukraine tại Kharkiv, ông Vitaly Sarantsev, tiết lộ hôm 6/10 rằng một cuộc tấn công cơ giới lớn vào đầu tuần trước tại thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv) đã khiến nhiều quân nhân Nga thiệt mạng hơn là bị thương.

 Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh đồ họa: AJ

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh đồ họa: AJ

Ông Sarantsev cho biết: "Đối phương đã sử dụng số lượng lớn quân lính và xe bọc thép, dưới sự yểm trợ của hai xe tăng, cố gắng tấn công vào các vị trí của chúng tôi".

"Họ đã cố gắng tiến vào nhà máy (công nghiệp) nhưng đã bị pháo binh và máy bay không người lái FPV của chúng tôi bắn trả", ông nói.

"Lần đầu tiên, số người chết vượt quá số người bị thương. Điều này cho thấy cường độ của trận chiến khiến đối phương không có thời gian để rút quân hoặc đưa những người bị thương trở vê. Tất cả họ đều chết trong cuộc tấn công này".

Ngọc Ánh (theo Al Jazeera)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-doi-nga-tien-ve-pokrovsk-chiem-thi-tran-thu-hai-cua-ukraine-trong-mot-tuan-post316159.html