Quận Hoàn Kiếm: trao tặng 'Mái ấm tình thương' cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 7/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Báo Phụ nữ Thủ đô và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 'Mái ấm tình thương' 2024 cho bà Đồng Thị Sáu và bà Trần Thị Vinh, 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Hàng Bồ và phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

 Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bàn giao “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Vinh.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bàn giao “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Vinh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 94 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời, hoạt động cũng nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn quận Hoàn kiếm.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cho biết, việc hỗ trợ xây dựng, cải tiến nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Báo. Trong năm 2024, Báo đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị để trao tặng 40 mái ấm cho phụ nữ nghèo trên địa bàn 30 quận, huyện của Hà Nội.

Công tác xây dựng “Mái ấm tình thương” và hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động có giá trị xã hội cao, luôn được chính quyền, các đoàn thể quan tâm triển khai, nhằm chung tay giúp hội viên phụ nữ từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống

Qua khảo sát thực tế, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhận thấy có 2 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, cần được sửa chữa nhà ở để nâng cao đời sống và bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường.

Đó là gia đình bà Đồng Thị Sáu (sinh năm 1945, thường trú phường Hàng Bồ). Bà là cựu thanh niên xung phong, thương binh và hiện nằm liệt một chỗ. Gia đình bà có hoàn cảnh rất khó khăn khi chồng mất từ lâu. Ngôi nhà của bà đang trong tình trạng ẩm thấp, hư hỏng nặng do xây dựng nhiều năm trước.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bàn giao “Mái ấm tình thương” cho bà Đồng Thị Sáu.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bàn giao “Mái ấm tình thương” cho bà Đồng Thị Sáu.

Trong khi đó, bà Trần Thị Vinh (sinh năm 1937, thường trú phường Chương Dương) hiện ở với con trai. Tình trạng ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ rất lâu (56 năm), trần nhà lợp bằng proximang, những mảng tường bị bong tróc, nền nhà bằng đất và không có nhà vệ sinh. Gia đình bà không có điều kiện kinh tế để tự trang trải, sửa chữa nhà ở đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng “Mái ấm tình thương”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đã ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, đóng góp của Hội LHPN quận và Báo Phụ nữ Thủ đô cùng các nhà tài trợ trong việc cải tạo, sửa chữa mái ấm tình thương dành cho hộ gia đình khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Báo Phụ nữ Thủ đô sẽ tích cực quan tâm, tiếp tục hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Bồ tặng quà cho bà Đồng Thị Sáu.

Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Bồ tặng quà cho bà Đồng Thị Sáu.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương và Báo Phụ nữ Thủ đô, các hộ gia đình được bàn giao “Mái ấm tình thương” thể hiện sự xúc động, biết ơn và trân quý những yêu thương được gửi trao.

Hoạt động trao tặng “Mái ấm tình thương” cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ đem đến cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị tích cực đến cộng đồng, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Trần Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/quan-hoan-kiem-trao-tang-mai-am-tinh-thuong-cho-hoi-vien-phu-nu-co-hoan-canh-kho-khan-397307.html