Quản lý cũ tiết lộ bí mật về Diddy: Anh ta nghĩ mình là vua và luôn ám ảnh quyền lực

'Anh ta nghĩ mình là vua nên việc muốn có hai hoàng tử trong đoàn tùy tùng là điều hợp lý', quản lý cũ cho rằng Diddy là người tham vọng. Nam rapper hơn 10 lần bị Hoàng tử Harry và Hoàng tử William từ chối đến dự bữa tiệc của mình.

Quản lý cũ nói Diddy luôn ám ảnh quyền lực

Ông trùm nhạc rap Diddy (tên thật là Sean Combs) đang bị giam trong Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York sau loạt cáo buộc về hành vi âm mưu tống tiền, lạm dụng tình dục và môi giới mại dâm.

Theo truyền thông Mỹ, đây được cho là cú sốc lớn đối với Diddy. Bởi, theo Robert Shuter - cựu quản lý truyền thông của Diddy, rapper là người tham vọng và muốn nhanh chóng trở thành một ngôi sao lớn trong ngành giải trí.

Quản lý cũ của Diddy nói rằng nam rapper là người tham vọng.

Quản lý cũ của Diddy nói rằng nam rapper là người tham vọng.

Được biết, Robert Shuter là người phụ trách truyền thông cho Diddy trong hai năm. Robert đã có thời gian trực tiếp làm việc cùng Diddy, cũng như chứng kiến tận mắt các bữa tiệc do rapper này tổ chức.

Trong bài phỏng vấn độc quyền với BBC, Robert nói rằng Diddy muốn dùng các bữa tiệc đưa mình lên vị trí trung tâm và giữ vững danh tiếng này trong làng giải trí.

"Anh ấy muốn thu hút chú ý bằng cách trở thành ông hoàng tiệc tùng của New York", Shuter nói.

Tuy nhiên, Robert nói rằng, ông không chứng kiến các hành động tình dục sai trái của Diddy tại bữa tiệc.

Điều anh thấy được là sự ám ảnh quyền lực và luôn muốn đảm bảo bản thân ở đỉnh cao sự nghiệp của nam rapper.

Robert cho biết, ông cũng từng được Diddy yêu cầu ông gọi điện cho Hoàng tử Harry và Hoàng tử William hơn 10 lần để mời họ dự tiệc.

Rapper đề nghị trả tiền đi lại, ăn ở và chi phí an ninh cho hai hoàng tử. Tuy nhiên, chưa bao giờ các hoàng tử nhận lời.

Trong căn hộ xa hoa ở New York, nhà sáng lập hãng Bad Boy Records còn treo hình hai hoàng tử.

"Anh ta nghĩ mình là vua nên việc muốn có hai hoàng tử trong đoàn tùy tùng là điều hợp lý", Shuter bày tỏ.

Cựu quản lý truyền thông tiết lộ thêm, trong nhà Diddy chất đầy vũ khí. "Luôn có súng xung quanh Diddy", ông so sánh căn hộ của rapper với cổng an ninh sân bay vì trang bị máy dò kim loại. Rapper luôn được vây quanh bởi vệ sĩ an ninh lẫn truyền thông.

Diddy (ngoài cùng bên phải) gặp Hoàng tử Harry và Hoàng tử William lần đầu tiên khi biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện để tưởng nhớ Công nương Diana.

Diddy (ngoài cùng bên phải) gặp Hoàng tử Harry và Hoàng tử William lần đầu tiên khi biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện để tưởng nhớ Công nương Diana.

Tình tiết mới về 1.000 chai dầu trẻ em trong nhà Diddy

Diddy bị bắt tại New York vào tối 16/9 sau khi bị đại bồi thẩm đoàn truy tố về hành vi âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và môi giới mại dâm.

Ngoài ra, rapper cũng đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục từ 120 cá nhân do một luật sư ở Texas đại diện. Hiện có 6 người đã nộp đơn kiện.

Hôm 10/10, rapper ra hầu tòa trong phiên điều trần ở Tòa liên bang Manhattan, New York.

Tại tòa, Diddy mặc quần áo tù nhân màu xám. Rapper nở nụ cười tươi rói, sau đó vẫy tay và gửi những nụ hôn gió đến các thành viên trong gia đình, trước khi đến ngồi cạnh luật sư của mình - Anthony Ricco.

Khi rời tòa, rapper nói với gia đình: "Tôi yêu mọi người". Ông đặt tay lên ngực và làm dấu cầu nguyện sau đó. Một nhóm người hâm mộ tụ tập ở cửa phòng xử án để ủng hộ ca sĩ nhạc rap.

Cựu trợ lý của ông nhận xét: "Ông ấy muốn trở thành người nổi tiếng nhất thế giới và đã đạt được ước nguyện. Trớ trêu thay, ông ấy nổi tiếng theo một hướng khác".

Diddy hiện phủ nhận mọi cáo buộc.

Diddy hiện phủ nhận mọi cáo buộc.

Trong diễn biến mới nhất, thông tin xoay quanh chi tiết 1.000 chai dầu trẻ em được tìm thấy trong nhà Diddy khiến dư luận bất ngờ.

Theo tài liệu đệ trình lên tòa hôm đầu tuần, "ông trùm nhạc rap" đã tẩm GHB - loại thuốc được mệnh danh là "thuốc mê hiếp dâm" vào dầu trẻ em để massage cho nạn nhân khiến họ không còn biết chuyện gì xảy ra.

Theo The Sun, loại thuốc này có dạng lỏng, bột hoặc tinh thể, rất khó phát hiện khi trộn vào đồ uống và các chất khác. Thuốc hấp thụ qua da khi trộn với dầu dưỡng thể, chất bôi trơn.

Đội ngũ luật sư của Diddy vẫn cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và khẩn thiết yêu cầu công khai danh tính để họ có thể chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sắp tới.

Tuy nhiên, các công tố viên một mực phản đối việc tiết lộ tên của các nạn nhân, nguyên đơn ở giai đoạn hiện tại của vụ án.

Tháng trước, luật sư của Diddy, Marc Agnifilo, nói với TMZ rằng ông cũng không biết Diddy dùng 1.000 chai dầu em bé để làm gì.

Sau đó, luật sư đoán Diddy mua hàng với số lượng lớn từ một công ty bán buôn vì rapper có ngôi nhà lớn để tích trữ.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quan-ly-cu-tiet-lo-bi-mat-ve-diddy-anh-ta-nghi-minh-la-vua-va-luon-am-anh-quyen-luc-192241019122135509.htm