Quân nhân không tham của rơi

Chiều 4-9, trên đường ra thao trường làm công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã, Thiếu tá Đỗ Đức Hữu, Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã Kinh Môn (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) nhặt được chiếc ví da màu đen.

Kiểm tra bên trong ví, anh Hữu thấy có một số giấy tờ gồm: Thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe gắn máy, căn cước công dân, tất cả đều mang tên Trần Văn Quân, sinh năm 1999, quê ở phường Tân Dân, TP Chí Linh (Hải Dương) và gần 2 triệu đồng tiền mặt cùng một tờ giấy có ghi số điện thoại.

 Thiếu tá Đỗ Đức Hữu (bên trái) bàn giao tài sản nhặt được cho anh Trần Văn Quân.

Thiếu tá Đỗ Đức Hữu (bên trái) bàn giao tài sản nhặt được cho anh Trần Văn Quân.

Anh Hữu gọi điện theo số điện thoại trên thì liên lạc được với anh Trần Văn Quân. Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, khẳng định anh Quân chính là chủ nhân của chiếc ví, anh Hữu hẹn gặp anh Quân để trả lại với sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị. “Trên đường sang thị xã Kinh Môn để xin việc làm, tôi đánh rơi chiếc ví. Đang lúc không biết phải làm sao thì anh Hữu gọi điện thông báo nhặt được. Tôi thật lòng cảm ơn anh Hữu và các anh bộ đội Ban CHQS thị xã Kinh Môn”.

Thiếu tá Đỗ Đức Hữu là một cán bộ gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm với công việc. Quá trình công tác, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2021, anh được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thi báo cáo viên các cấp và đoạt giải nhì cấp Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, đại diện lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương tham gia thi báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức và đoạt giải ba, thi cấp Quân khu 3 đạt kết quả tốt, được chứng nhận báo cáo viên giỏi.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quan-nhan-khong-tham-cua-roi-705358