Quảng Ninh: Cận cảnh những chuyến xe 'giải phóng' Mít Thái ở vùng biên
Sau nhiều ngày nằm chờ thông quan qua các cửa khẩu ở Móng Cái, Quảng Ninh, nhiều chủ hàng đã phải quay đầu mở xe container bán mít Thái với giá rẻ như cho, mong gỡ được chút vốn.
Ngày 18/1/2022, phóng viên có mặt tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 2, Tp Móng Cái, Quảng Ninh và chứng kiến rất nhiều dòng xe xếp hàng dài chờ đến lượt để thông quan.
Anh Đinh Xuân Thành, lái xe container chở mít Thái đi bán, rầu ruột chia sẻ: "Tôi chở mít Thái từ Tiền Giang qua cửa khẩu Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng qua 4 ngày ở Lạng Sơn không xuất hàng đi được nên đành quay xe về cửa khẩu Móng Cái với hy vọng thông quan. Ai ngờ, suốt 3 ngày chờ cũng không xuất được hàng nên sốt ruột lo hàng hỏng, đành quay đầu đem bán cho người dân. Giờ chỉ mong tiêu thụ được nhanh, gỡ được chút tiền chi phí".
Anh Nguyễn Bá Tài, lái xe 33 tuổi, quê Tiền Giang cho hay: "Tôi chở cá đông lạnh ra đây đã hơn 2 tháng, hàng vẫn đang nằm trong kho đông lạnh, chi phí mỗi ngày 1,5 triệu đồng. Qua 40 ngày chưa được thông quan, sốt ruột lắm. Còn mít Thái, gia đình cũng có 1 xe ra đây nằm chờ 20 ngày chưa được xuất đi. Nếu tiếp tục tình trạng này, buộc chúng tôi phải mang ra bán vì để lâu chắc chắn sẽ hỏng, phải đem bỏ hết".
Theo anh Nguyễn Bá Tài, một xe chở mít thái từ Tiền Giang ra đến cửa khẩu này mất hơn 2 ngày với chi phí lên đến hơn chục triệu cùng với tiền dầu chạy xe, ngót nghét cả chục triệu đồng. Giờ, chỉ mong sao bán nhanh hết hàng, giải phóng xe để về ăn tết với gia đình".
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
7 thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng sầu riêng