Quảng Trị: Đi tìm trâu, 1 thanh niên bị nước cuốn trôi

Trong quá trình đi tìm trâu, anh Hảo đã bị nước cuốn trôi, sau 3 ngày mất tích đến sáng 5/12 đã được tìm thấy.

Vào khoảng 9h ngày 2/12, anh Hảo cùng 2 người khác đi tìm đàn trâu của gia đình. Trong lúc vượt sông Bến Hải thì anh Hảo bị nước cuốn trôi. Hai người bạn đi cùng đã cố gắng tìm kiếm anh Hảo nhưng không có kết quả nên quay về báo với chính quyền địa phương.

Chính quyền xã Linh Thượng đã huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng hơn 50 người dân đi dọc sông Bến Hải để tìm kiếm nạn nhân.

Sau 3 ngày mất tích, đến khoảng 1 giờ sáng nay (5/12), thi thể anh Hồ Văn Hảo được phát hiện tại khu vực cách vị trí gặp nạn khoảng 4km về phía hạ nguồn.

Ông Hồ Văn Hầu, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Hảo một mình nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

"Khoảng 9 giờ sáng cách đây 3 ngày thì 2 người đi cùng và một số người nữa tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 2 giờ thì người dân lên Ủy ban báo tin. Sau đó thì xã huy động lực lượng, công an, quân sự của xã lên tìm kiếm mấy ngày liên tục", ông Hầu nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-tim-trau-1-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-troi-quang-tri-986513.vov