'Quỷ đỏ' rất khó lường

Sau khi gây thất vọng ở các vòng đấu trước, M.U bất ngờ giành chiến thắng 9-0 trước Southamton

Giành chiến thắng đậm 9-0 trước Southamton, M.U cân bằng điểm số (44 điểm) với Man City ở vòng đấu thứ 22 để cùng nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, điều mà thầy trò HLV Solskjaer mang đến cho người xem là sự khó lường theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

Giải tỏa áp lực

Sự khó lường của M.U khiến cho cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng thêm phần thú vị. Cái cách mà thầy trò HLV Solskjaer thể hiện như một gia vị hảo hạng giúp cho các “món ăn” thêm ngon hơn. Nó lạ lẫm và luôn sẵn sàng mang đến bất ngờ cho các đối thủ, dù đó là đội bóng tốp đầu hay nhóm trụ hạng.

Sau những kết quả đáng thất vọng trước Sheffield United và Arsenal, “Quỷ đỏ” thành Manchester tuyên chiến trở lại bằng chiến thắng không thể hoành tráng hơn. Không thể phủ nhận, trận thắng này có những yếu tố may mắn trợ giúp, như việc Southampton bị đuổi người hay những tranh cãi dai dẳng về VAR. Nhưng thực tế là các cầu thủ M.U đã chứng tỏ được khát khao chiến thắng và mong muốn mãnh liệt để giành chức vô địch Giải Ngoại hạng sau 8 năm mòn mỏi.

Theo thống kê, M.U là đội đầu tiên có hai trận thắng với tỉ số 9-0 trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Trước đó, vào tháng 3/1995, M.U đã thắng 9-0 trước Ipswich Town. Chiến thắng 9-0 trước Southampton có thể coi là liều thuốc giải tỏa cho M.U. Đội bóng của HLV Solskjaer chỉ ghi được 1 bàn ở hai trận đấu trước đó khi họ thua Sheffield và hòa với Arsenal. Còn trận thắng Southampton đã giúp các học trò của HLV Ole trút bỏ được áp lực.

Chiến thắng 9-0 trước Southampton đã giúp cho M.U nâng tổng số bàn thắng của họ ở mùa giải này lên con số 46. Hiện tại, M.U đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải. Xếp thứ 2 là Liverpool với 43 bàn thắng. Đội đầu bảng Man City ghi được 37 bàn thắng. Tuy nhiên, Man City đá ít hơn M.U hai trận, trong khi đó Liverpool đá ít hơn một trận so với “Quỷ đỏ”.

Chiến thắng 9-0 trước Southampton không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giúp M.U gia tăng được hiệu số bàn thắng bại của họ (+19, ngang bằng với Liverpool). Man City vẫn trội hơn (+24) và đá ít hơn hai trận.

Nửa đỏ thành Manchester lúc này cần duy trì sự ổn định để tiếp tục bám đuổi đội bóng láng giềng ở cuộc đua vô địch.

Đâu là bộ mặt thật của M.U?

Nhìn một cách tổng thể, M.U xứng đáng là người đi chinh phục chức vô địch. Nhưng Man City vẫn đang chiếm lợi thế, Liverpool cũng hứa hẹn trở lại. Điều thú vị của M.U là không ai biết thầy trò HLV Solskjaer sẽ chơi như thế nào trước các đội bóng. Ở góc độ tiêu cực, như đã nói, cách đây không lâu, người hâm mộ M.U không thể nào buồn hơn khi đang trong tâm thế kẻ đi chinh phạt thì họ lại thi đấu dưới sức trong hai trận với Sheffield và Arsenal, để rồi bị thụt lùi khá xa so với Man City.

Trong bóng đá, việc thắng thua gần như không thể đoán định trước. Dẫu vậy, mấu chốt vấn đề ở đây nằm ở việc M.U không có được sự ổn định. Có điều gì đó khá mông lung trong cách chơi của M.U; cách mà họ đối mặt trong những trận đấu khó khăn. Một kiểu mong manh không định nghĩa được. Nhưng bất chợt họ lại khiến cho cả châu Âu phải ngước nhìn vào bảng tỉ số 9-0 trên sân Old Trafford trong trận đấu với Southamton. Một kiểu bùng nổ đầy ngẫu hứng nhưng lại không cho thấy được sự ổn định cần thiết của một đội bóng đang đua chức vô địch.

Ở góc độ tích cực, sự khó lường của M.U khiến cho cuộc đua vô địch thêm phần thú vị. Cái cách mà thầy trò HLV Solskjaer thể hiện như một gia vị hảo hạng giúp cho các “món ăn” thêm ngon hơn. Nó lạ lẫm và luôn sẵn sàng mang đến bất ngờ cho các đối thủ, dù đó là đội bóng tốp đầu hay nhóm trụ hạng.

Với các cổ động viên M.U, họ không muốn đội bóng mà mình yêu thích đóng vai trò làm chất xúc tác cho cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng. M.U phải là người chủ động biến các đối thủ thành chiến bại và đoạt chức vô địch sau gần một thập niên chờ đợi. Và như đã phân tích, muốn điều đó thành hiện thực, các cầu thủ M.U cần bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, chứ không phải là hình ảnh “sớm nắng, chiều mưa” như hiện nay, dù rằng đó là những hình ảnh đầy thú vị mà nhiều năm qua, chưa ai được thấy ở M.U.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/252001/-quy-do--rat-kho-luong.html