Quyết định bất ngờ của người mẹ khi con trai muốn bỏ học để bán đồ ăn

Nam sinh 17 tuổi quyết định nghỉ học để bán đồ ăn vì cảm thấy thích làm việc hơn đi học. Điều đáng chú ý là cậu nhận được sự ủng hộ từ mẹ.

 Shen kiếm được 10.000 nhân dân tệ chỉ trong 10 ngày bán hàng. Ảnh: SCMP.

Shen kiếm được 10.000 nhân dân tệ chỉ trong 10 ngày bán hàng. Ảnh: SCMP.

Một nam sinh 17 tuổi họ Shen ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) quyết định nghỉ học để bán đồ ăn sau khi kiếm được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) chỉ trong 10 ngày.

Ban đầu, nam sinh được mẹ giao nhiệm vụ bán hàng để hiểu được sự khó khăn, vất vả của công việc lao động chân tay, nhưng cuối cùng, cậu lại muốn gắn bó với việc này thay vì đi học.

Bản thân bà Deng cũng bán gà rán tại một quầy hàng rong ở tỉnh Chiết Giang trong hơn 3 năm nên bà tin rằng việc cho con trai tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế sẽ giúp con nghiêm túc hơn trong việc học.

Chia sẻ với SCMP, bà Deng, mẹ của Shen, cho biết bà nghĩ ra kế hoạch này khi điểm số của con trai ở trường nghề ngày càng sa sút. Khi bà chất vấn con trai về thành tích học tập, nam sinh 17 tuổi nói rằng cậu không muốn đi học nữa vì "học hành là điều vô nghĩa".

"Con tôi không muốn đối mặt với khó khăn ở trường học, vì vậy tôi muốn con trải nghiệm những thử thách của cuộc sống để thấy rằng kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng", người mẹ nói.

Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Shen ngay lập tức dùng một chiếc xe đạp điện để dựng quầy bán đồ ăn vặt. Mỗi ngày, cậu dậy chuẩn bị hàng từ 9h để kịp dựng quầy lúc 16h, sau đó bán xuyên đêm đến 3h sáng hôm sau. Shen phải di chuyển đoạn đường 13 km mới đến được chỗ bán hàng.

Chỉ trong 10 ngày, nam sinh kiếm được 10.000 nhân dân tệ và cậu cho rằng sự thành công này là nhờ chăm chỉ và được khách hàng thân thiết ủng hộ. Hiện tại, mục tiêu của Shen là kiếm đủ tiền để mua một chiếc xe điện ba bánh, phục vụ cho việc bán hàng.

"Con tôi làm việc chăm chỉ lắm, tôi cũng không ngờ con lại nghiện công việc như vậy", bà Deng nói với SCMP.

Điều mà bà Deng không ngờ đến là việc bán hàng thuận lợi lại trở thành lý do thôi thúc con trai bà nghỉ học. Nhiều lần, bà cố gắng thuyết phục con không từ bỏ, nhưng đứa trẻ vẫn quyết tâm dừng việc học ở trường nghề.

Shen đã 17 tuổi, có suy nghĩ độc lập nên tất cả những gì bà Deng có thể làm là ủng hộ và ỗ trợ con.

“Nếu con không thể sống cuộc sống mà con muốn, con sẽ không hạnh phúc. Ưu tiên của tôi là con trai tôi khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi sẽ dẫn dắt để con không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp”, bà nói thêm.

Khi câu chuyện của Shen được chia sẻ trên mạng, nhiều người dành lời khen cho bà Deng vì bà rất khác những "cha mẹ hổ" truyền thống tại nước này. Thay vì bắt ép, bà lại tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của con trai.

“Trường học không phải là con đường duy nhất cho cuộc sống. Nếu ai đó không hứng thú với việc học, thành thạo một kỹ năng để kiếm sống cũng là một lựa chọn có giá trị”, một người bình luận.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/quyet-dinh-bat-ngo-cua-nguoi-me-khi-con-trai-muon-bo-hoc-de-ban-do-an-post1496712.html