Rạch bụng tìm... bom!

Anh S. đang được các nhân viên y tế sơ cứu ban đầu.

Anh S. đang được các nhân viên y tế sơ cứu ban đầu.

Sáng sớm 9-9, anh Hà Văn S. (1990, trú xã Phú Sơn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) bất ngờ đi vào nhà hàng xóm lấy 1 con dao rồi ra ngồi bên đường tự rạch bụng, lòi cả ruột. Người dân phát hiện liền điện báo chính quyền, nhân viên trạm y tế xã cũng nhanh chóng có mặt làm công tác sơ cứu tại chỗ rồi chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa H. Tân Kỳ cấp cứu sau đó. Được biết, anh S. trước đây đã có vợ con, sau khi cùng cả nhà vào miền Nam làm ăn thì có những biểu hiện tinh thần không bình thường. Qua khai thác, anh S. cho biết rạch bụng vì nghĩ trong bụng có... bom.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_212345_rach-bung-tim-bom-.aspx