Raymonde Dien - biểu tượng cho phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam
Với những tình cảm và đóng góp to lớn khi luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, cái tên Raymonde Dien đã trở thành biểu tượng của phong trào đoàn kết quốc tế, ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Pháp ngay trong lòng nước Pháp. Tên tuổi của bà đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng quốc tế cao đẹp nhất.
Ngày 19/8/2022, bà Raymonde Dien, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, đã qua đời ở tuổi 93. Trọn cả cuộc đời, bà luôn dành tình cảm trọn vẹn, sắt son, thủy chung dành cho Việt Nam.
Ngược dòng thời gian, ngày 23/2/1950, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hết sức cảm động trước hành động của 1 người phụ nữ hiên ngang nằm trên đường ray xe lửa chặn đoàn tàu chở vũ khí, binh lính từ nhà ga ở thành phố Tours, Pháp sang Việt Nam để chuẩn bị gây tội ác chiến tranh.
Hành động dũng cảm của người phụ nữ Pháp Raymonde Dien - khi ấy chưa đầy 21 tuổi - đã khiến đoàn tàu phải dừng lại. Và cũng từ đó, sự kiện lịch sử này đã thổi bùng lên phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.
Sau sự kiện 23/2, bà Raymonde Dien bị bắt và bị giam giữ trong gần 1 năm. Tuy nhiên, điều đó không khiến tinh thần đấu tranh của bà suy giảm. Sau khi được trả tự do, bà vẫn tiếp tục các hoạt động tranh đấu vì hòa bình và công lý cho nhân dân Việt Nam.
Ngày 23/2 được ghi vào lịch sử như biểu tượng của chủ nghĩa quốc tế vô sản cao đẹp nhất, còn hành động anh hùng của Raymonde Dien được ghi nhớ cụ thể bằng 1 con đường mang tên "Ngày 23/2/1950" ở Saint-Pierre-des-Corps, gần thành phố Tours, miền trung nước Pháp.
Năm 1953, nhà điêu khắc Liên Xô Valerian Kirhoglani đã tạc 1 bức tượng của bà Raymonde Dien và dựng tại Công viên Chiến thắng ở Leningrad (nay là thành phố Saint Petersburg, Nga).
Tượng khắc họa hình ảnh Raymonde Dien dũng cảm trên đường ray xe lửa, ngực vươn cao, cánh tay giơ lên đầy quyết tâm. Một phiên bản của bức tượng này cũng được dựng lên tại Zelenogorsk, cách trung tâm Saint Petersburg khoảng 50km.
Tại Việt Nam, tên của bà cũng được đặt cho 1 con đường ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Với những tình cảm và đóng góp to lớn của mình đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, ngày 2/9/2004 bà vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị.
Năm 1956, bà Raymonde Dien có cơ hội đến Việt Nam trong đoàn thanh niên cộng sản Pháp và vinh dự được Bác Hồ tiếp. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, bà đi cùng ông Henri Martin, cũng là một người bạn Pháp rất thân thiết của Việt Nam, một trong những người đi đầu trong phong trào phản đối chiến tranh của thực dân Pháp tại Việt Nam và Đông Dương.
Năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Raymonde Dien lại cùng người bạn Henri Martin trở lại Việt Nam, được chứng kiến những đổi thay thật nhanh trên quê hương của Bác Hồ. Đó cũng là niềm hạnh phúc, tự hào mà bà hay nhắc đến khi thấy đất nước và nhân dân Việt Nam tiến tới như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời gian đã trôi qua 72 năm kể từ ngày 23/2/1950 lịch sử tại nhà ga ở thành phố Tours. Sự kiện đó đã làm thay đổi cuộc đời bà và gắn kết tình cảm sắt son với Việt Nam. Biết bao vật đổi sao dời, nhưng tấm lòng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp Raymonde Dien vẫn trọn vẹn với Việt Nam cho tới lúc đi xa.