''Riêng một góc nhìn'' và lẽ sống của người cầm bút

Tập thơ 'Riêng một góc nhìn' của nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành vừa ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 7/2021. Đây là tập thơ khá đặc biệt, được tác giả viết trong thời gian anh nằm trên giường bệnh và trong thời gian xã hội thực hiện cách ly vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Tập thơ Riêng một góc nhìn - Huỳnh Dũng Nhân

Tập thơ Riêng một góc nhìn - Huỳnh Dũng Nhân

Kể từ khi anh được cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai vì tai biến trong chuyến đi công tác ở Hà Giang, anh bắt tay viết. Khi về Thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn tiếp tục viết trong khi nằm trị bệnh. Anh trăn trở viết khi cả nước thực hiện đợt giãn cách xã hội... Trong 3 tháng miệt mài, vừa viết vừa tự tay hoàn thành bản thảo, tập thơ “Riêng một góc nhìn” dày dặn 112 trang đã đến tay bạn đọc. Cách ly chống dịch nhưng không thể cách ly cây bút; nằm trên giường bệnh nhưng không thể rời xa cây bút. Đó là một cách sống và làm việc đầy nghị lực, nhiều năng lượng tích cực của một người lấy nghiệp viết làm lẽ sống trên đời. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: "Trước các vấn đề lớn của xã hội và các câu chuyện có tính chất riêng chung của cuộc sống, người cầm bút không thể thờ ơ đứng bên lề".

Nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân miệt mài sáng tạo trong mọi hoàn cảnh

Nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân miệt mài sáng tạo trong mọi hoàn cảnh

Tựa đề “Riêng một góc nhìn” gợi cho người đọc thấy phảng phất tính báo chí của một cây bút phóng sự lão luyện đậm chất văn chương của làng báo; nhưng ở đó chất chứa những vần thơ được bật lên từ trăn trở trước những vấn đề về đời sống xã hội, cuộc sống bộn bề xung quanh; có cả những yêu thương dành tặng người thân gói ghém trong từng con chữ và có cả những bài rất tâm trạng trước đại dịch COVID-19. Bên cạnh thơ, sách còn in xen kẽ một số tranh và bản nhạc phổ thơ của Huỳnh Dũng Nhân làm cho tuyển tập thêm đậm đà chất nghệ sĩ “3 trong 1” ở một con người tài hoa.

6 năm nghỉ hưu thì đây là cuốn sách thứ 6 anh đã viết và biên soạn trong tổng số 30 đầu sách đã xuất bản của nhà báo - nhà văn Huỳnh Dũng Nhân sau hơn 40 năm cầm bút. Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng lao động, sáng tạo, mà là thời gian anh được dành toàn tâm, toàn ý, được dồn bút lực cho văn chương. Anh tâm sự: "Đã trót mang cái nghiệp, cái nghề làm báo, làm văn, tôi không viết, không làm gì hết thì còn gì là tôi nữa?". Trong khi anh vẫn cộng tác với các tờ báo địa phương, đi về giảng dạy kiến thức, truyền đạt kỹ năng viết phóng sự, bút ký cho lớp người làm báo trẻ tuổi và làm cố vấn cho Trung tâm báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 67, anh vẫn cầm bút trong mọi hoàn cảnh, vẫn đắm đuối với từng con chữ, và luôn nhìn lại để không ngừng đi tới. Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu tập thơ “Riêng một góc nhìn” của nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đến với bạn đọc.

QUỲNH UYỂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202108/rieng-mot-goc-nhin-va-le-song-cua-nguoi-cam-but-3072780/