Robot hoang dã gây cảm động cho cha mẹ và con trẻ

'Robot hoang dã là bộ phim đầy tình người, dù nhân vật chính là một con robot và một chú ngỗng' - đó là nhận xét từ Báo New York Post dành cho tác phẩm hoạt hình mới nhất từ xưởng vẽ DreamWorks.

“Tình mẹ con”giữa Roz và chú ngỗng Brightbill gây cảm xúc trong phim Robot hoang dã.

“Tình mẹ con”giữa Roz và chú ngỗng Brightbill gây cảm xúc trong phim Robot hoang dã.

Bộ phim của đạo diễn Chris Sander có màn ra mắt thành công tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 và khi khởi chiếu toàn cầu được giới chuyên môn ca ngợi là phim hoạt hình hay nhất của năm, đồng thời là ứng viên nặng ký cho Oscar 2025.

Khi robot làm mẹ

Robot hoang dã (The wild robot) với nhân vật chính là người máy Roz 7134 (do nữ diễn viên da màu đoạt giải Oscar Lupita Nyong’o lồng tiếng) xuất hiện nơi khu rừng hoang dã là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật được nhân cách hóa. Khán giả từng xem các bộ phim phản ánh cuộc sống kỳ diệu chốn hoang dã như: Cậu bé rừng xanh (The jungle book), Kỷ băng hà (Ice age), Cậu bé cá heo (Dolphin boy)Robot hoang dã cũng đưa người xem chìm đắm vào thế giới tự nhiên đa sắc màu, với góc nhìn mới mẻ của một robot hòa nhập với môi trường sống xa lạ và phát triển cảm xúc vượt trên những gì được lập trình một cách “máy móc”.

Bước ngoặt “hội nhập” của Roz đến khi cô tiếp cận quả trứng ngỗng và khi chú ngỗng con Brightbill (Kit Connor lồng tiếng) chào đời, nó trở thành con của Roz. Roz cùng chú cáo Fink (Pedro Pascal lồng tiếng) cùng tập bay, tập bơi cho bé ngỗng và khi Brightbill trưởng thành, họ bịn rịn tạm biệt để chú bay theo đàn chim di cư tránh mùa đông lạnh.

Trong khi chú ngỗng con tự tin hoàn thành chuyến bay di cư đầu đời thì ở khu rừng, Roz trở thành bạn tâm giao của cáo Fink và nỗ lực giúp bầy thú hoang có chốn trú ngụ ấm áp trong hang thay vì chết cóng ngoài trời băng giá.

Tình người muôn nơi

Roz từ chỗ bị cộng đồng thú xem là “yêu quái” vì sự dị thường lại trở thành người hùng và biểu tượng của tinh thần đoàn kết cùng tồn tại. Robot này cũng hoàn thành vai trò “làm mẹ” dành cho bé ngỗng Brightbill. Roz thấu hiểu: “Đôi khi để tồn tại, ta phải làm nhiều hơn những gì mình được lập trình”.

Robot hoang dã có hình ảnh tuyệt đẹp, âm nhạc tuyệt hay, tràn ngập sự hài hước và cũng lấy được nước mắt khán giả. Thông điệp của bộ phim phù hợp với cả trẻ em lẫn phụ huynh bởi ca ngợi tình mẫu tử, tình yêu thiên nhiên vạn vật và tôn trọng sự khác biệt với hình ảnh muôn thú quây quần bên robot Roz.

Rất nhiều lần trong phim, Roz nhấn mạnh: “Hoạt động của tôi đều do hệ điều hành (chỉ vào đầu) điều khiển, nhưng luôn có một cái gì đó đang cháy bỏng từ nơi đây (chỉ vào vị trí trái tim)”. Hình ảnh ấy tựa bài học cho mỗi người rằng khi mục đích sống không chỉ để tồn tại mà còn nhằm giúp đỡ người khác bằng trái tim nhân hậu và lòng quả cảm, thì điều kỳ diệu sẽ đến.

K.K

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kham-pha-dong-nai202410/robot-hoang-da-gay-cam-dong-cho-cha-me-va-con-tre-5355d00/