Ronaldo tịt ngòi trước hàng thủ Tây Ban Nha

Tiền đạo 36 tuổi không để lại nhiều dấu ấn trong trận hòa 0-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha rạng sáng 5/6 (giờ Hà Nội).

Hai đội tuyển đều cho thấy sự nghiêm túc trong trận giao hữu trước thềm Euro bằng việc tung vào sân đội hình chất lượng. Những ngôi sao được chờ đợi như Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Thiago Alcantara, Alvaro Morata,...đều có tên ở đội hình xuất phát.

Trước đối thủ có sở trường là cầm bóng, Bồ Đào Nha triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích. Trong ngày Ruben Dias vắng mặt, hai lão tướng Jose Fonte (37 tuổi), Pepe (38 tuổi) vẫn thi đấu tốt để hạn chế tầm ảnh hưởng của các tiền đạo giàu tốc độ bên phía đối thủ.

Trong khi hàng phòng ngự Bồ Đào Nha làm tốt nhiệm vụ, các cầu thủ tuyến trên lại thi đấu không đạt yêu cầu. Bộ ba tiền vệ Sergi Oliveira, Renato Sanches và Danilo Pereira đeo bám chậm chạp, và không mang đến nhiều sự sáng tạo.

Sanches không phối hợp với đồng đội, mà liên tục thực hiện những pha đột phá cá nhân. Phương án này không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến cầu thủ của Lille bị trọng tài nhắc nhở sau hàng loạt tình huống phạm lỗi. Ở cánh phải, siêu sao Cristiano Ronaldo bị cô lập và không có nổi một pha dứt điểm trong suốt hiệp một.

 Ronaldo chơi trọn 90 phút, dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Ronaldo chơi trọn 90 phút, dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Bồ Đào Nha chỉ có một cách để tiếp cận khung thành Tây Ban Nha, đó là bằng những pha bóng cố định. Seleccao có một lần làm tung mành lưới chủ nhà ở phút 23, nhưng bàn thắng không được công nhận do Fonte phạm lỗi khi tranh chấp với Pau Torres.

Ở bên kia chiến tuyến, hàng tiền vệ đẳng cấp cao giúp Tây Ban Nha cầm bóng có lúc lên đến 77%. Tuy nhiên, những pha tấn công của "La Roja" lại không đủ tốc độ và sự đột biến để xô đổ bức tường trước khung thành thủ môn Rui Patricio. Đoàn quân của HLV Luis Enrique có 3 lần dứt điểm trong hiệp một, không có lần nào bóng đi trúng đích.

Những sự điều chỉnh ở tuyến giữa giúp Bồ Đào Nha gia tăng tỷ lệ cầm bóng, từ đó tạo ra thế trận cởi mở hơn trong hiệp hai. Cơ hội xuất hiện nhiều hơn từ những pha triển khai tấn công bên cánh phải, nhưng Diogo Jota, Ronaldo không thể đưa bóng đi trúng đích từ cự ly gần.

Đội hình Bồ Đào Nha dâng cao cũng là lúc khoảng trống bắt đầu xuất hiện nơi hàng phòng ngự. Cặp trung vệ có số tuổi cộng lại bằng 75 dần hụt hơi trong những pha đua tốc với dàn cầu thủ trẻ trung bên phía Tây Ban Nha.

"La Roja" tạo ra nhiều pha dàn xếp ấn tượng bằng cách đưa bóng xuống đáy biên. Tuy nhiên, ở phía trong, các chân sút áo đỏ lại quá vô duyên. Morata có 3 cơ hội, Sarabia có một, nhưng bộ đôi tiền đạo này gây thất vọng với những cú sút quá thiếu chính xác.

Phải đến phút 88, Tây Ban Nha mới dứt điểm trúng đích. Cú đá phạt khó chịu của Koke khiến Patricio phải vất vả cứu thua. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Morata lại khiến HLV Enrique ôm đầu tiếc nuối với cú đặt lòng đưa bóng đi trúng xà, dù trước mắt anh chỉ còn thủ môn đội khách.

Trong lần ra mắt tuyển Tây Ban Nha, Aymeric Laporte thi đấu ở mức tròn vai. Anh có một lần bị Ronaldo đánh bại trong pha không chiến, nhưng mành lưới của Unai Simon may mắn không rung lên.

Trận đấu trên sân Wanda Metropolitano khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội tuyển đều đã rút ra những kinh nghiệm quý báu trước khi bước chiến dịch Euro 2020.

HLV Bồ Đào Nha nói về băng đội trưởng của Ronaldo Huấn luyện viên Fernando Santos khẳng định băng đội trưởng vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo trước trận gặp Luxembourg lúc 1h45 ngày 31/3 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-tit-ngoi-truoc-hang-thu-tay-ban-nha-post1223491.html