Ronaldo vật nhau với hậu vệ Aston Villa như trong WWE

Cristiano Ronaldo đã bị có một pha 'vật lộn' với Tyrone Mings của Aston Villa tại Villa Park, châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến lớn.

Đội trưởng người Bồ Đào Nha đã tấn công Mings trong một tình huống tấn công của Man United. Anh đã cố gắng giữ chân hậu vệ người Anh để tạo ra một số khoảng trống, nhưng cặp đôi này đã trở nên rối ren trong quá trình này.

Ronaldo cuối cùng đã vật Mings xuống đất, làm dấy lên sự phẫn nộ từ các cầu thủ Villa, những người đã nhanh chóng vây lấy anh.

Sau khi VAR kiểm tra hành vi bạo lực, cả hai cầu thủ đã bị trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng.

Người hâm mộ đã lên Twitter để phản ứng, với một người viết: "Mings bị kéo ngã một cách lộ liễu". Một người khác nói thêm: "Mings đảm bảo rằng Ronaldo hoàn toàn tắt điện ở trận đấu này".

Một người thứ ba nói: "Ronaldo nên thử cơ hội của mình trong môn đấu vật sau khi anh ấy giải nghệ!". Trong khi người thứ tư nói đùa: "Ronaldo có thể ra khỏi túi của Mings ngay bây giờ nếu anh ấy muốn".

Ronaldo được chọn làm đội trưởng của Man United lần đầu tiên dưới thời Erik ten Hag trước trận đấu. Ông thầy người Hà Lan tiết lộ rằng đã trao chiếc băng đội trưởng cho CR7 vì anh là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.

Ten Hag nói với Sky Sports: “Không có gì thay đổi, khi bạn là đội trưởng và thủ lĩnh, bạn phải làm gương và đó là điều tôi mong đợi ở anh ấy".

"Anh ấy là một phần quan trọng của đội, chúng tôi hài lòng với anh ấy và bây giờ anh ấy phải đảm nhiệm nhiều hơn nữa vai trò thủ lĩnh"

Aston Villa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của Leon Bailey, Lucas Digne và Jacob Ramsey. Bàn thắng danh dự của MU là do cú sút của Luke Shaw đập người Ramsey bay vào lưới.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ronaldo-vat-nhau-voi-hau-ve-aston-villa-nhu-trong-wwe-a578988.html