Ronaldo về MU - không chỉ là chuyện sĩ diện

Cristiano Ronaldo là cầu thủ có khả năng tạo ra ồn ào ngay khi anh không làm gì. Man United là đội bóng luôn được quan tâm ngay cả khi họ thua. Khí chất ấy, hợp nhau quá rồi.

12 năm, tròn một con giáp, Cristiano Ronaldo đã quay trở lại Old Trafford. Anh ra đi như một huyền thoại và trở về như một huyền thoại còn lớn hơn. Bởi suốt 12 năm ấy, không ngôi sao nào khỏa lấp nổi chỗ trống của anh.

Trước Ronaldo, áo số 7 là báu vật thiêng liêng. Sau khi anh đi, nó trở thành gánh nặng. Ngày anh đi, MU còn đang ở đỉnh cao rực rỡ. Nay anh về giữa những bộn bề của tập thể đang cố đứng lên từ những điêu tàn, còn anh cũng đã già hơn 12 tuổi. Hùng tâm của gã trai 24 thay bằng chút kiêu hãnh sót lại của người đàn ông 36.

 Ronaldo trở lại MU sau 12 năm xa cách. Ảnh: Getty.

Ronaldo trở lại MU sau 12 năm xa cách. Ảnh: Getty.

Vì sao MU đưa Ronaldo trở lại?

Trong bóng đá, trên màn ảnh cũng như trong đời, những cuộc tái hợp đa phần là thất bại. Bởi vì phần tiếp theo bản chất là nỗ lực kéo dài thành công của phần cũ. Nếu ta khao khát trở lại chốn xưa đến thế, câu hỏi là vì sao ngày ấy lại ra đi?

Ronaldo ra đi, trong một cuộc chuyển nhượng mà đến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ngày ấy phải gọi anh là “nô lệ thời hiện tại”. Anh ra đi với thái độ dứt khoát: "Tôi biết Manchester United rất tốt với tôi, tôi xem Sir Alex Ferguson như người cha thứ hai, nhưng tôi cũng biết Real Madrid mới là đội bóng mà tôi muốn khoác áo".

Vậy sao bây giờ anh trở lại Man United? Nếu theo dõi các thông tin chuyển nhượng đủ lâu qua các năm, bạn sẽ nhận ra vụ chuyển nhượng này hoàn toàn không tuân theo quy tắc nào cả. Thường thì một CLB sẽ phải hoạch định rõ ràng những vị trí mà họ muốn tăng cường, rồi họ lên danh sách những cái tên phù hợp và tiến hành đàm phán. Nhưng vụ chuyển nhượng Ronaldo đã không đi theo các bước kinh điển ấy.

Ronaldo quả thực đang trở lại Manchester, nhưng điểm đến là Man xanh. Lúc này, phản ứng đầu tiên của fan MU là đốt poster, là thất vọng, chửi rủa, cầu nguyện cho vụ chuyển nhượng này đổ bể. Với họ, một vụ Carlos Tevez ngày xưa đã là quá đủ. Mà tầm vóc của Ronaldo, sự yêu mến của các fan MU dành cho anh thì phải gấp chục lần Tevez.

Ronaldo là cầu thủ tái khẳng định vị thế của Man United. Anh là sự tiếp nối nâng cao cho các giá trị “Quỷ đỏ”. Eric Cantona giúp MU tạo ra vị thế, David Beckham biến MU thành thương hiệu toàn cầu.

Ronaldo vừa có cái ngông nghênh của Cantona vừa có cái thương mại tuyệt vời của Beckham. Anh vừa là đầu tàu chuyên môn, vừa là nam châm hút fan, là đại sứ thương hiệu không thể hoàn hảo hơn cho Man United trong thập niên 2000.

Và giờ, biểu tượng lẫy lừng ấy có khả năng khoác áo đại kình địch Man City. Ai mà chịu nổi! Cũng giống như fan AC Milan làm sao chịu nổi khi thấy Andriy Shevchenko khoác áo Inter Milan, fan Arsenal phải nhìn Thierry Henry chơi cho Tottenham.

Nhưng viễn cảnh có thật. Vì Man City là đội cần Ronaldo thật. Cả mùa hè họ đã theo đuổi Harry Kane và hy vọng ấy vừa bị chính Kane dập tắt cách đây một tuần.

Câu chuyện Ronaldo trở lại Old Trafford không tồn tại dù chỉ là trong tí tưởng tượng cách đây chỉ 2 ngày. Vì chuyện ấy về cơ bản không có chút cơ sở nào.

Thứ nhất, Man United không cần tiền đạo. Cả mùa hè có ai kết nối Man United với tiền đạo nào đâu. Họ đã gia hạn hợp đồng với Edinson Cavani, họ cần không gian cho Mason Greenwood và họ còn đó Marcus Rashford lẫn Anthony Martial.

Thứ hai, Man United không cần biểu tượng cũ, vì họ đã nhìn thấy biểu tượng mới nơi Bruno Fernandes. Anh chỉ chơi hay khi được là trung tâm, được cầm bóng, được xâm nhập vòng cấm và được dứt điểm, tức là giống hệt Ronaldo. Thế nên ở Man United, Bruno như rồng như hổ nhưng về đội tuyển anh hoàn toàn biến mất. Vì Ronaldo ở đó.

Thứ ba, Man United đang có lối chơi được định hình suốt nhiều năm qua. Mùa hè vừa qua, Man United giữ lại được toàn bộ trụ cột, bổ sung thêm các tân binh để tối ưu hóa lối chơi ấy. Và bây giờ đùng một cái, Ronaldo trở lại. Mà Ronaldo - như Jose Mourinho nói - là một “Quả bom nguyên tử”, nhưng cần đọc hướng dẫn sử dụng.

Ronaldo cần được phục vụ để phát huy tính sát thương cao nhất. Nói cách khác, Ronaldo có thể khiến cho sự tiến bộ đang có tại Man United dừng lại, hoặc phải rẽ sang một hướng khác.

 Ronaldo đã trở về nhà. Ảnh: Ronaldo.

Ronaldo đã trở về nhà. Ảnh: Ronaldo.

Sĩ diện của "Quỷ đỏ"

Vậy tại sao vụ chuyển nhượng vô lý như thế lại diễn ra? Vì Man United thấy Ronaldo mà sang Man City lại càng vô lý hơn nữa. Và họ quyết định nhảy vào đàm phán để ngăn điều đó. Ronaldo muốn lương bao nhiêu và hợp đồng thế nào?

Vậy thì cứ làm như thế, miễn anh không sang Man xanh là được. Những câu hỏi về chuyên môn bỏ qua một bên. Ronaldo đã 36 tuổi và qua đỉnh cao? Chẳng quan trọng. Ronaldo phá vỡ cơ cấu lương và có thể là bom nổ chậm trong phong thay đồ? Từ từ tính.

Khi Ronaldo trở lại Man United, một cơn lũ quét qua mạng xã hội. Cristiano Ronaldo là cầu thủ có khả năng tạo ra ồn ào ngay khi anh không làm gì. Man United là đội bóng luôn trendy ngay cả khi họ thua. Khí chất ấy, hợp nhau quá rồi. Những tính toán đôi khi là vô nghĩa khi ta bị thôi thúc bởi một việc phải làm.

Yêu thì tìm cách, ghét thì tìm lý do. Man United đơn giản đã tìm cách để thực hiện cuộc quay xe lớn nhất mùa hè năm nay.

Người ta nói phim phần 2 thường dở hơn phần 1. Nhưng fan Man United sẽ nói với bạn về "The Godfather", "Toy Story" hay "Spider Man". Người ta nói Ronaldo đã qua thời đỉnh cao và về đây chỉ để dưỡng già.

CĐV Man United sẽ nói ngày rời Sporting Lisbon sang đây, Ronaldo thậm chí chưa biết có phải là cầu thủ đẳng cấp thế giới hay chưa. Người ta nói nối lại tình xưa, thì thường bẽ bàng hơn nữa, fan Man United nói cứ phải yêu lại từ đầu đã, rồi ra sao thì ra.

Phản ứng của cổ động viên MU khi Ronaldo trở lại Cổ động viên "Quỷ đỏ" ở thành phố Manchester vui mừng khi nghe tin siêu sao người Bồ Đào Nha quay trở lại đội bóng sau 12 năm xa cách.

Bình Bồng Bột

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-ve-mu-khong-chi-la-chuyen-si-dien-post1256397.html