Ronaldo vô duyên, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cầm chân nhau
Cristiano Ronaldo có trận đấu đầy nỗ lực nhưng không thể ghi bàn khiến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bất phân thắng bại ở trận giao hữu rạng sáng 8/10.
Xem video tổng hợp Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha:
ĐT Tây Ban Nha tổ chức tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. La Roja có hai cơ gội để mở tỷ số trong hiệp một nhưng Gerard Moreno đều kết thúc không thành công.
Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha đã có một màn trình diễn thất vọng ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Suốt hiệp 1, chủ nhà không tung ra cú dứt điểm trúng đích và không tạo được tình huống nguy hiểm nào trước khung thành của thủ môn Kepa. Riêng Ronaldo, ngôi sao của Juventus chỉ chạm bóng đúng 1 lần trong vòng cấm đối phương.
Sau giờ giải lao, chủ nhà có 4 cơ hội ăn bàn rất rõ rệt là 2 cú đá dội xà ngang của Ronaldo (53') và Renato Sanches (67'), cú dứt điểm bị thủ môn Kepa cản phá của Trincao (75') và pha bỏ lỡ đáng tiếc của cầu thủ vào sân thay người Joao Felix ở những phút bù giờ.
Trong khi đó, về phía ĐT Tây Ban Nha, tình huống nguy hiểm nhất La Roja tạo ra là cú đá đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn Rui Patricio của Olmo, sau đường chuyền trả ngược của cầu thủ vào sân thay người Traore.
Cầm chân nhau với tỉ số 0-0 ở trận đấu cả 2 đã chơi cởi mở và tấn công hấp dẫn. Đây là trận đầu tiên La Roja không thể ghi bàn kể từ sau thất bại với tỉ số 0-2 trước Italia ở VCK Euro 2016.
Sau trận này, thầy trò HLV Enrique sẽ tiếp đón Thụy Sỹ (11/10) trong khi Bồ Đào Nha làm khách trên sân của tuyển Pháp ở UEFA Nations League.
Một số hình ảnh trận đấu:
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe (Ruben Dias 46'), Ruben Semedo, Raphael Guerreiro (Nelson Semedo 68'); Ruben Neves, Joao Moutinho (Carvalho 46'), Renato Sanches; Cristiano Ronaldo (Joao Felix 73'), Andre Silva (Bernardo Silva 46'), Trincao (Diogo Jota 79').
Tây Ban Nha (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Sergi Roberto, Diego Llorente, Eric Garcia (Sergio Ramos 82'), Sergio Reguilon (Jose Gaya 46'); Dani Ceballos (Campana 46'), Sergio Busquets (Adama Traore 62'), Sergio Canales (Rodri 62'); Rodrigo Moreno (Mikel Merino 46'), Gerard Moreno, Dani Olmo.