Rủ nhau ngắm hoa anh đào, nhiều người nhầm tưởng về quốc hoa Nhật Bản

Nếu hoa anh đào đại diện cho mùa xuân thì quốc hoa của Nhật Bản lại báo hiệu cho mùa thu

Vào mùa hoa anh đào nở rộ, Nhật Bản như được bao phủ trong những đám mây hoa. Vẻ đẹp tinh khiết, rực rỡ của hoa anh đào đã khiến cả thế giới dành tặng Nhật Bản tên gọi "xứ sở hoa anh đào". Có lẽ vì thế, rất nhiều người nhầm tưởng anh đào là quốc hoa của Nhật Bản. Tuy nhiên, quốc hoa thực sự lại chính là… hoa cúc.

Nếu hoa anh đào đại diện cho mùa xuân thì hoa cúc lại báo hiệu cho mùa thu ở đất nước mặt trời mọc. Loài hoa này không chỉ được xem là quốc hoa của Nhật Bản mà còn là biểu tượng cho uy quyền của Hoàng gia.

Theo người Nhật, hoa cúc đại diện cho sức sống và trường tồn, sự phúc hậu, đầy đặn. Mới đây, Nhật hoàng Naruhito đã đăng quang trên ngai vàng Hoa Cúc - "Takamikura".

Hằng năm, khi mùa thu đến, các lễ hội triển lãm hoa cúc được tổ chức trên khắp Nhật Bản. Nổi bật trong số đó là lễ hội hoa cúc tại đền Kasama Inari (tỉnh Ibaraki) với 112 lần tổ chức. Hơn 10.000 chậu hoa cúc lộng lẫy khoe sắc trong nắng thu, tỏa hương thơm dịu nhẹ bên trong đền Kasama Inari.

Điểm đặc biệt của các lễ hội hoa cúc là những búp bê được tạo hình từ hoa cúc (được gọi là Kiku Ningyo). Nghệ thuật làm búp bê bằng hoa cúc từ lâu đã trở thành một nghề thủ công đặc sắc của Nhật Bản.

Bằng bàn tay khéo léo và tinh tế của mình, các nghệ nhân đã "phù phép" cho những búp bê có kích cỡ như người thật trở nên sống động trong "xiêm y" hoa cúc.

Không chỉ tinh tế, việc chế tác và chăm sóc còn đòi hỏi tính kiên nhẫn của các nghệ nhân. Hằng ngày, họ phải tưới nước và chăm sóc tỉ mỉ nhằm kéo dài độ tươi của hoa.

Lễ hội hoa cúc tại đền Kasama Inari diễn ra từ nay đến hết ngày 22-11.

Hoa Tâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/ru-nhau-ngam-hoa-anh-dao-nhieu-nguoi-nham-tuong-ve-quoc-hoa-nhat-ban-20191106085205289.htm