Sắc hoa gạo trong phố

Hà Nội vốn khoác lên mình sắc vàng đặc trưng của lối kiến trúc đậm phong cách những tòa nhà vàng xen lẫn sắc hoa tạo dấu ấn độc đáo. Mùa này, sắc hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời trong kiến trúc của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khiến cho người dân Thủ đô vô cùng thích thú.

Bảo tàng Louis Finot (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày nay) là một công trình đẹp. Sự pha trộn kiến trúc Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc nhưng rất nhuần nhuyễn như một loại phong cách châu Á thuần nhất. Đây là một trong những công trình văn hóa vào loại tiêu biểu nhất, một công trình kiến trúc được đánh giá là có nhiều thành công trong xử lý không gian kiến trúc, gây ấn tượng sâu sắc về một kiểu kiến trúc phù hợp với phương Đông. Công trình có thể được coi là một đại diện lớn của phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp tinh tế các giá trị của nền kiến trúc Pháp với các giá trị kiến trúc bản địa.

Mùa này đứng trên cầu Long Biên từ phía Gia Lâm nhìn sang Hà Nội đã thấy tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lấp ló trong sương, hòa quyện vào không gian kiến trúc tuyệt đẹp này là những cây hoa gạo cổ thụ to bằng mấy người ôm không xuể. Cứ mỗi độ cuối xuân, hoa gạo lại bung nở, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Trong tiết thời cuối tháng Ba se sắt, thì sắc hoa gạo không chỉ mang đến cho Hà Nội một sự trong lành, yên ả và thanh bình, mà còn tô điểm cho kiến trúc vốn mang màu cổ kính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Cây gạo vốn mang tên của sự ấm no, đủ đầy, thường mọc ở các miền thôn dã, ở đầu làng, đình, chùa… Nhưng cứ đến khoảng cuối tháng Ba, người Hà Nội lại vui mừng khi được gặp những sắc hoa rực rỡ mà giản dị ấy nở bừng trong làn mưa phùn ẩm ướt và cái se se lạnh của rét nàng Bân. Hoa gạo nở rụng đỏ rực trên hè phố khiến cho những người xa quê lâu ngày lại như thấy lại một ký ức xa xưa vời vợi. Tưởng như mình lại được sống trong những khoảng trời quê yên ả có con sông bến nước, sân đình, cây đa, cây gạo… Tháng Ba vẫn luôn thế, luôn gợi lại những niềm nhớ mênh mông.

Thật lạ kỳ, Hà Nội luôn chiều chuộng cảm xúc của những người yêu nó đến nhường ấy. Hà Nội chẳng thể để ai cô đơn đến tận cùng cảm xúc trong một nỗi nhớ mong hoang hoải nào đó về một chốn xa xăm. Nên Hà Nội mới có đến mười hai mùa hoa nở rực rỡ và tận hiến hết mình suốt quanh năm.

Hạ Ly

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sac-hoa-gao-trong-pho-302588.html