Sân bóng mang tên một nữ cầu thủ

Sáng 23/3, huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo trong khuôn viên Trường Tiểu học xã Hành Thuận. Sân bóng này dùng để phục vụ học sinh trên địa bàn huyện. Ngoài giờ học, các cháu có thể tới sân chơi bóng, vừa tập luyện thể thao tăng cường thể lực, vừa rèn luyện kỹ năng đá bóng.

Sân bóng này mang tên một nữ cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia, người đã ghi bàn thắng quyết định, mang về cho bóng đá nữ Việt Nam chiếc vé dự World Cup bóng đá nữ tổ chức vào năm 2023. Nữ tuyển thủ quốc gia này là Nguyễn Thị Bích Thùy. Đây là vinh danh hết sức xứng đáng mà quê hương Nghĩa Hành dành cho Bích Thùy, cũng là một sáng kiến tạo cho huyện Nghĩa Hành một sân chơi nhỏ, từ đó hy vọng sẽ gặt hái về những niềm vui lớn.

Đã nói tới bóng đá là phải nói tới sân bóng, có sân với bóng thì mới có cầu thủ, có những trận đấu, và từ đó có thể xuất hiện những cầu thủ, cả nam lẫn nữ, xuất hiện ngay từ lúc các em còn rất nhỏ, mới học tiểu học hay THCS. Ươm mầm tài năng bóng đá là phải ươm từ những tháng ngày đầu tiên khi các cháu lần đầu tiếp xúc với sân bóng và quả bóng như thế.

Lễ khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo "Bích Thùy". Ảnh: Bích Loan

Với các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, mà không được đá bóng, không được vận động trên sân bãi, thậm chí trên đường làng, đường phố, thì làm sao trở thành những học sinh vừa học giỏi vừa mạnh khỏe, vừa rèn luyện trí năng, vừa rèn luyện kỹ năng để mai sau trở thành những con người toàn diện gồm cả đức -tài - trí - thể - mỹ.

Tôi nhớ, hồi còn nhỏ tôi đã quá mê đá bóng, cho tới những năm cấp ba vẫn mê đá bóng tới quá đà, dù tôi biết mình chẳng bao giờ trở thành cầu thủ giỏi. Nhưng niềm đam mê với bóng đá khiến mình luôn tràn đầy năng lượng, vui sống, giao tiếp với bạn bè, tăng cường thể lực. Không phải ai mê đá bóng cũng trở thành cầu thủ, nhưng có một niềm đam mê từ hồi còn trẻ nhỏ bao giờ cũng đáng quý cho chính mình.

Sân bóng cỏ nhân tạo, chỉ là sân mini nhưng mang tên một nữ cầu thủ nổi tiếng của Quảng Ngãi, chẳng phải sẽ thu hút các cháu nhỏ tới sân chơi, đá bóng hết mình sao!? Và biết đâu, trong số những em từng đá bóng trên sân nhỏ ấy, sau này sẽ có vài em trở thành những cầu thủ giỏi, mang lại những điều mà quê hương, đất nước cảm thấy vô cùng hạnh phúc sao?

Nếu bây giờ cần những người thực học, thì phải chăng cũng cần những người thực chơi, mà là chơi những môn thể thao, chứ không phải chơi games. Còn môn thể thao nào thu hút người trên khắp hành tinh này cho bằng môn bóng đá.

Và những nữ cầu thủ nổi tiếng, bao giờ cũng được người hâm mộ dành cho những tình cảm đặc biệt, đơn giản vì bóng đá nữ phát triển muộn hơn bóng đá nam, và từng chịu nhiều thiệt thòi hơn bóng đá nam.

Có sân bóng mang tên một nữ cầu thủ nổi tiếng của quê hương Nghĩa Hành là có niềm vui và sân chơi hữu ích cho các cháu học sinh. Và chắc chắn sẽ có, như đã từng có, những cầu thủ thực thụ xuất thân từ những sân bóng nhỏ giản dị như thế. Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc sao!

THANH THẢO

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202203/san-bong-mang-ten-mot-nu-cau-thu-3108838/