Sân chơi bổ ích của tuổi trẻ học đường

Với ý tưởng sáng tạo, độc đáo, thông qua lễ hội hóa trang, các thầy cô và học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống xâm hại và bạo lực học đường, một cách sinh động, lý thú.

Tưng bừng, hấp dẫn và kỳ lạ đó là cảm nhận của nhiều em học sinh khi tham gia Lễ hội Halloween vừa diễn ra tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Trong khuôn viên nhà trường, màn sân khấu với ánh sáng huyền ảo, các banner hình ảnh được trang trí theo phong cách “rùng rợn” gây ấn tượng mạnh tới người xem. Với sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng, các “diễn viên nhí” đã biến hóa thành các nhân vật khác nhau trên sân khấu và mang đến những thông điệp có sức lan tỏa mạnh mẽ như: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở phía sau lưng bạn”; “Hãy cùng nhau xây dựng trường học an toàn, lành mạnh”; “Hãy nói không với ma túy”; “Đừng chết vì thiếu hiểu biết”; “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

 Một tiết mục trong phần thi “Thông điệp của chúng em”.

Một tiết mục trong phần thi “Thông điệp của chúng em”.

Cô Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết: “Đây là lần thứ 5, nhà trường tổ chức Lễ hội Halloween. Lễ hội được các bậc phụ huynh ủng hộ, được các thầy cô chủ nhiệm và chi đoàn giáo viên đồng hành, vì vậy đã tạo nên một sân chơi bổ ích, hứng khởi, giáo dục kỹ năng và ý thức trách nhiệm cộng đồng có hiệu quả và đặc biệt là giáo dục học sinh về an ninh trường học trong điều kiện hội nhập văn hóa ngày nay”. Được biết, các học sinh khối 8, 9 gồm 14 lớp được chia thành 4 nhóm thi: Nhóm an toàn giao thông; nhóm tệ nạn xã hội (thuốc lắc, thuốc lá điện tử, bóng cười...); nhóm xâm hại trẻ em (bạo lực trong học đường); nhóm thực phẩm không an toàn. Mỗi nhóm cùng tham gia thi ở 3 nội dung: Thông điệp của chúng em; thi thời trang; thi sân khấu hóa.

 Ban Giám hiệu nhà trường tặng thưởng các đội thi.

Ban Giám hiệu nhà trường tặng thưởng các đội thi.

Trong đêm hội, các học sinh đã nhập cuộc, vào vai vô cùng hồn nhiên, trí tuệ, sáng tạo. Ở phần thi thông điệp của chúng em, những bức tranh trang trí kinh dị về tai nạn giao thông, chết vì ăn thực phẩm bẩn và độc hại, “món ăn bộ não” rùng rợn, những bộ xương khô, thông qua lời thuyết trình hài hước, thông minh của các đội thi đã mang đến những trải nghiệm và kiến thức quý cho mọi người. Phần thi thời trang Halloween, các học sinh tự tin với phong cách “ma quái” trình diễn những bộ thời trang thiết kế độc đáo và lạ mắt được làm từ những nguyên liệu tái chế như áo mưa, giấy bìa, giấy báo kết hợp với những màn nhảy múa làm cho không khí đêm hội thêm tưng bừng, náo nhiệt. Đặc biệt ấn tượng là phần sân khấu hóa, các diễn viên nhí đã diễn xuất hồn nhiên, trong sáng, đọng lại nhiều cảm xúc về tình thương yêu gia đình và đề cao ý thức giữ gìn an ninh trường học.

Học sinh Trần Vĩnh Thăng, lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết: “Lễ hội này là một trải nghiệm rất bổ ích đối với chúng con. Bởi những lý thuyết về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường đã được đưa lên sân khấu với các phần thi rất sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu. Sau đêm hội này con đã có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hơn về giữ gìn an ninh trường học”.

Bài, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/san-choi-bo-ich-cua-tuoi-tre-hoc-duong-598784