Sẵn sàng hành trình tri ân

Cán bộ Đội K73 phân tích nguồn thông tin và sơ đồ mộ chí để quá trình tìm kiếm được thuận lợi

Cán bộ Đội K73 phân tích nguồn thông tin và sơ đồ mộ chí để quá trình tìm kiếm được thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng xã hội trong nước, ngoài nước,... giai đoạn XXIII, Đội K73 tìm kiếm, quy tập được 130 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập HCLS trong nước.

Mùa khô năm 2023-2024, Đội K73 quy tập trên địa bàn tỉnh Svay Rieng 1 bộ HCLS, không biết tên; tỉnh Battambang 48 bộ HCLS, không biết tên; tỉnh Pailin 81 bộ HCLS, không biết tên;...

Thượng tá Nguyễn Chí Công - Đội trưởng Đội K73, khẳng định: “Kết quả này một lần nữa cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị tỉnh, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng trách nhiệm, tình cảm và tinh thần vượt khó của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong Đội cũng như sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền và nhân dân nước bạn. Hiện Đội K73 tiếp tục củng cố về mọi mặt, trong đó có xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp theo”.

Đội K73 chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tìm đồng đội trên đất bạn

Đội K73 chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tìm đồng đội trên đất bạn

Tiếp tục chuyến công tác thực hiện nhiệm vụ quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giai đoạn XXIII, Đội K73 và Đội phối hợp của các tỉnh: Svay Rieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia) thống nhất kết luận tình hình thông tin mộ liệt sĩ trên các địa bàn, có 39 vị trí, dự kiến quy tập 53 HCLS.

Đó là nguồn thông tin vô cùng quý giá trong những chuyến đi tìm đồng đội của những người lính K73 trên nước bạn. Cùng với đó, ý chí quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm của toàn Đội là hành trang để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những chuyến băng rừng, lội suối đang chờ đón người lính K73

Những chuyến băng rừng, lội suối đang chờ đón người lính K73

Thiếu tá Lê Minh Hội - Trợ lý chính sách Đội K73, có hơn 10 năm gắn bó với những chuyến đi tìm đồng đội trên nước bạn, bày tỏ: “Tôi cũng như bao đồng đội khác luôn mong muốn tìm được hài cốt và đưa các chú, các bác về đất mẹ Việt Nam. Chính vì vậy, tôi chuẩn bị tinh thần, quyết tâm không chùn bước trước khó khăn, gian nan, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để mỗi chuyến sẽ đưa được nhiều HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với quê hương”.

Với chiến sĩ Đội K73, mỗi chuyến đi trong hành trình tìm kiếm thiêng liêng, đầy gian nan này đều mang lại nhiều cảm xúc.

Binh nhất Nguyễn Thanh Sang - chiến sĩ Đội K73, chia sẻ: “Chuyến đi nào cũng có nhiều kỷ niệm, cảm xúc khó tả, nhất là khi tìm được hài cốt của các chú, các bác. Khi ấy, tôi vừa vui, vừa xúc động. Niềm mong ước của tôi là trong chuyến đi này sẽ tìm được nhiều HCLS để đưa về Việt Nam”.

Tiếp nối hành trình, Đội K73 sẵn sàng lên đường với sứ mệnh thiêng liêng cùng niềm tin, trách nhiệm và cũng rất đỗi tự hào./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/s-n-sang-hanh-trinh-tri-an-a182763.html