Sáng 4/9, thời tiết 'dọa mưa', người dân nơm nớp đi xe máy về lại thành phố

Hàng nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, vội vã trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ghi nhận của PV VTC News từ 9h sáng 4/9, tại cửa ngõ TP.HCM nối Long An đi các tỉnh miền Tây, lượng người dân đổ về đã đông dần lên. Ngày 4/9 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân đã tranh thủ về lại TP.HCM để bắt đầu công việc. Những đoàn xe nối đuôi nhau thành hàng dài tấp nập đổ về cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, đường vẫn thông thoáng, các xe di chuyển với tốc độ vừa phải, tình trạng tắc đường vẫn chưa diễn ra.

Ghi nhận của PV VTC News từ 9h sáng 4/9, tại cửa ngõ TP.HCM nối Long An đi các tỉnh miền Tây, lượng người dân đổ về đã đông dần lên. Ngày 4/9 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân đã tranh thủ về lại TP.HCM để bắt đầu công việc. Những đoàn xe nối đuôi nhau thành hàng dài tấp nập đổ về cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, đường vẫn thông thoáng, các xe di chuyển với tốc độ vừa phải, tình trạng tắc đường vẫn chưa diễn ra.

Anh Trần Văn Hoàng (ngụ tỉnh Tiền Giang) cho biết, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên ngay từ sáng sớm anh đã cùng vợ con trở lại TP.HCM sớm hơn dự định. "Mấy hôm nay mưa nắng thất thường, nên vợ chồng tranh thủ trở lại thành phố sớm để con nhỏ không phải đội nắng, đội mưa", anh Hoàng nói.

Anh Trần Văn Hoàng (ngụ tỉnh Tiền Giang) cho biết, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên ngay từ sáng sớm anh đã cùng vợ con trở lại TP.HCM sớm hơn dự định. "Mấy hôm nay mưa nắng thất thường, nên vợ chồng tranh thủ trở lại thành phố sớm để con nhỏ không phải đội nắng, đội mưa", anh Hoàng nói.

Hình ảnh em nhỏ vạ vật ngủ trên tay mẹ, gục đầu trên xe vì mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài.

Hình ảnh em nhỏ vạ vật ngủ trên tay mẹ, gục đầu trên xe vì mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài.

Theo CSGT huyện Bình Chánh, sáng 4/9 lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây hướng về hướng TP.HCM có tăng nhưng di chuyển trật tự, thông thoáng.

Theo CSGT huyện Bình Chánh, sáng 4/9 lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây hướng về hướng TP.HCM có tăng nhưng di chuyển trật tự, thông thoáng.

Vì sợ sẽ gặp mưa bất chợt nên một số người dân trùm túi xách, ba lô của mình bằng áo mưa rồi buộc vào sau xe máy.

Vì sợ sẽ gặp mưa bất chợt nên một số người dân trùm túi xách, ba lô của mình bằng áo mưa rồi buộc vào sau xe máy.

Vì di chuyển bằng xe máy trên chặng đường dài, cùng với thời tiết lúc nắng lúc mưa nên người dân tỏ vẻ mệt mỏi trong lúc di chuyển. "Vật vờ từ 7h đến giờ mới tới thành phố, cũng may trời không mưa nặng hạt", chị Quỳnh quê Vĩnh Long cho biết.

Vì di chuyển bằng xe máy trên chặng đường dài, cùng với thời tiết lúc nắng lúc mưa nên người dân tỏ vẻ mệt mỏi trong lúc di chuyển. "Vật vờ từ 7h đến giờ mới tới thành phố, cũng may trời không mưa nặng hạt", chị Quỳnh quê Vĩnh Long cho biết.

Chị Hằng (quê Long An) cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nào cũng cố gắng đi xe máy, đưa con về thăm ông bà nội. Hôm nay 4/9, chị về lại TP.HCM sớm để chuẩn bị cho con đi khai giảng năm học mới vào ngày mai.

Chị Hằng (quê Long An) cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nào cũng cố gắng đi xe máy, đưa con về thăm ông bà nội. Hôm nay 4/9, chị về lại TP.HCM sớm để chuẩn bị cho con đi khai giảng năm học mới vào ngày mai.

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng xe đổ về TP.HCM bắt đầu tăng dần.

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng xe đổ về TP.HCM bắt đầu tăng dần.

Đến 11h ngày 4/9, các đoàn xe máy nối dài vẫn đang di chuyển từ hướng miền Tây về TP.HCM.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sang-4-9-thoi-tiet-doa-mua-nguoi-dan-nom-nop-di-xe-may-ve-lai-thanh-pho-ar817458.html