Sao nữ nhẫn nhục sống chung với tiểu tam một nhà, tự hủy hoại nhan sắc vì muốn giữ chồng

Để giữ chồng, sao nữ đã tự hủy hoại cuộc đời mình khiến nhiều người thấy chua xót.

Công chúng hiện nay biết đến Thiệu Âm Âm không phải vì tài năng hay tác phẩm của bà mà đến từ những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Thiệu Âm Âm trở thành “thảm họa thẩm mỹ” khi xuất hiện với ngoại hình đáng sợ và từ đó khiến bà phải nhận về nhiều bình luận mỉa mai. Nhưng đằng sau việc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại ấy lại là câu chuyện đầy tủi nhục của Thiệu Âm Âm và cuộc đời bà cũng đã bị hủy hoại.

Một lời hứa của Lý Tiểu Long làm thay đổi cuộc đời

Thiệu Âm Âm chưa từng ước ao được làm diễn viên, chỉ là trong một lần tình cờ được bạn thân dẫn đến tham quan công ty sản xuất phim Gia Hòa thì cô gái trẻ đã gặp được Lý Tiểu Long. Siêu sao võ thuật bị thu hút bởi sắc đẹp của Thiệu Âm Âm, không chỉ khuyên bà theo nghiệp diễn mà còn muốn bà xuất hiện trong phim mới của mình.

Dưới sức ảnh hưởng của Lý Tiểu Long, Gia Hòa ký hợp đồng với Thiệu Âm Âm nhưng đáng tiếc, sự nghiệp của bà đã gặp trục trặc bởi không bao lâu sau, “ông hoàng võ thuật” đột ngột qua đời. Gia Hòa phá vỡ hợp đồng, buộc Thiệu Âm Âm phải chuyển sang ký với công ty khác.

Thiệu Âm Âm thời trẻ cũng là một giai nhân tuyệt sắc.

Thiệu Âm Âm thời trẻ cũng là một giai nhân tuyệt sắc.

Trong bộ phim đầu tay, Thiệu Âm Âm đã khiến đạo diễn ấn tượng vì diễn xuất tự nhiên và chân thực của mình. Tuy nhiên, cuối phim lại có cảnh khỏa thân và Thiệu Âm Âm phải miễn cưỡng chấp nhận, bằng không bà sẽ phải đền bù khoản tiền rất lớn. Ai ngờ, đoàn phim còn dùng cảnh lưng trần của Thiệu Âm Âm làm poster, tuy điều này khiến bà nổi tiếng nhưng lại phải nhận về ánh mắt khinh thường của người đời.

Thiệu Âm Âm ký hợp đồng với công ty khác nhưng chỗ mới lại bắt bà xuất hiện trong một loạt các dự án phim cấp 3. Vì điều này, ngôi sao sinh năm 1950 bị cấm sóng vài năm ở Đài Loan, bà từng suy sụp đến mức có suy nghĩ dại dột nhưng bất thành. Cũng may, sự nghiệp của Thiệu Âm Âm không lụi tàn, bà vẫn có thể trở lại và ghi dấu ấn với khán giả, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng có giá trị như Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng.

Nhưng dòng đời xô đẩy, bà đã phải đi đóng phim cấp 3 và mãi sau này mới có thể bước đến đỉnh cao.

Nhưng dòng đời xô đẩy, bà đã phải đi đóng phim cấp 3 và mãi sau này mới có thể bước đến đỉnh cao.

Cuộc hôn nhân dẫn đến bi kịch

Năm 1982 khi vừa chuyển hướng sang hoạt động ở Malaysia, Thiệu Âm Âm đã gặp được doanh nhân người bản địa Trần Diệu Phát. Say mê trước vẻ đẹp quyến rũ của Thiệu Âm Âm, Trần Diệu Phát đã theo đuổi bà nhiệt tình và cặp đôi cũng có đoạn kết viên mãn vào năm 1984 bằng một đám cưới hoành tráng.

Cuộc hôn nhân vẫn tốt đẹp cho đến khi Trần Diệu Phát biết được Thiệu Âm Âm từng đóng phim cấp 3, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Không những thế, Trần Diệu Phát còn công khai đưa tình nhân về nhà sống chung và ngồi ăn cùng với cả chính thất. Nhưng vì giữ lại gia đình cho các con, Thiệu Âm Âm đành phải cắn răng chịu đựng tất cả mọi nhục nhã.

Thiệu Âm Âm không chỉ bị chồng phản bội mà còn phải sống chung nhà với tiểu tam.

Thiệu Âm Âm không chỉ bị chồng phản bội mà còn phải sống chung nhà với tiểu tam.

Thiệu Âm Âm rất chán nản, lại cộng thêm việc nhan sắc tàn phai vì đã bước sang tuổi trung niên nên bà đã quyết định đi làm đẹp để giữ chồng. Sau lần tiêm silicone vào cằm, gương mặt Thiệu Âm Âm đã bị biến dạng, những đau đớn về thể xác đã khiến bà phải đi phẫu thuật loại bỏ silicone. Quá trình này từng khiến Thiệu Âm Âm suýt mất mạng nhưng cuối cùng, gương mặt bà vẫn chẳng thể trở lại như xưa và còn ảnh hưởng đến cả giọng nói. Thiệu Âm Âm lao vào các cuộc phẫu thuật để cứu vãn nhưng không thành, cuối cùng bà đã biến mình thành “thảm họa thẩm mỹ” như bây giờ.

Một gương mặt biến dạng, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không đủ sức quật ngã Thiệu Âm Âm. Vì thể diện của mình và các con, Thiệu Âm Âm đã quay về Hong Kong để tìm kiếm lại cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngay cả khi có bị người khác chê bai vì gương mặt thì Thiệu Âm Âm vẫn nỗ lực vươn lên và bà đã vượt qua tất cả.

Từ một mỹ nhân xinh đẹp...

Từ một mỹ nhân xinh đẹp...

...Thiệu Âm Âm đã thành "thảm họa thẩm mỹ".

...Thiệu Âm Âm đã thành "thảm họa thẩm mỹ".

Ở tuổi xế chiều, Thiệu Âm Âm mới hiểu được người phụ nữ luôn cần phải độc lập và tự yêu chính bản thân mình. Thiệu Âm Âm đã không còn níu kéo người chồng tệ bạc nữa, thay vào đó bà sống vì bản thân và các con. Có lẽ, cuộc sống hiện tại của Thiệu Âm Âm không quá hoàn hảo nhưng bà thanh thản về tâm hồn và không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì nữa.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sao-nu-nhan-nhuc-song-chung-voi-tieu-tam-mot-nha-202410060205127905.html