Sao trẻ đồng loạt tỏa sáng giúp Man.City xua tan hoài nghi

Tiền vệ trẻ Rico Lewis bất ngờ được tin tưởng trong một phát kiến giàu sức tấn công mà HLV Pep Guardiola vận hành tại Red Bull Arena. Trong khi Julian Alvarez và tân binh Jeremy Doku cùng nhau phối hợp ghi 2 bàn thắng muộn để giúp đội đương kim vô địch Man.City giành chiến thắng 3-1 trước Leipzig.

Tung ra sơ đồ lạ lẫm và mạo hiểm 4-2-4-1, HLV Guardiola cho thấy ông khát khao như thế nào để chặn đứng chuỗi trận thất vọng. Sau những trận thua liên tiếp trước Newcastle ở cúp Liên đoàn và Wolves ở Premier League, Man.City du hành tới Đức khi đối mặt nguy cơ phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2018. Nhưng điều đó đã không xảy ra dù chiến thắng với đội đương kim vô địch là khá nhọc nhằn.

Cầu thủ trẻ Rico Lewis bất ngờ được tin dùng bên cạnh Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva trong 4 vị trí hỗ trợ cho Erling Haaland. Cầu thủ này cũng đã sớm chứng tỏ ông thầy của mình đã đúng khi trao cho anh cơ hội, sau pha thoát xuống bên phải vòng cấm và chuyền ngược để Foden ghi bàn mở tỷ số ở phút 25. Đây là pha kiến tạo đầu tiên của Rico Lewis sau 29 lần ra sân trên mọi đấu trường, và khi 18 tuổi 317 ngày, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất kiến tạo bàn thắng cho Man.City ở Champions League.

Erling Haaland đã có một trận đấu khá thất vọng, và một trong những tình huống đáng chú ý đã bị cản phá bởi thủ thành Janis Blaswich trước giờ nghỉ. Trong khi cú sút bị chệch hướng của tiền đạo Lois Openda là nỗ lực đầu tiên và duy nhất của đội chủ nhà Leipzig trong hiệp một. Nhưng Openda đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau 3 phút bắt đầu hiệp 2.

Julian Alvarez và Jeremy Doku vào sân và phối hợp nhau giúp Man.City thắng 3-1 tại Leipzig.

Julian Alvarez và Jeremy Doku vào sân và phối hợp nhau giúp Man.City thắng 3-1 tại Leipzig.

Trong khi Man.City duy trì khả năng cầm bóng, thì Leipzig dần thể hiện nhiều tham vọng hơn trong trận đấu. Tuy nhiên, những sự thay đổi với Alvarez và Doku vào sân đã tỏ ra hiệu quả. Nhận đường chuyền từ Doku, Alvarez đủ không gian bình tĩnh tung cú đặt lòng chân phải điệu nghệ ngay rìa vòng cấm, tựa như một quả đá phạt với quả bóng bay vào góc thượng khung thành ghi bàn ở phút 84. Và ở phút bù giờ thứ 2, chính Alvarez cầm bóng phản công và chuyền cho Doku ung dung đánh bại thủ thành Janis Blaswich trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 3-1.

HLV Guardiola rất vui khi quay trở lại con đường chiến thắng, đặc biệt vào Chủ nhật là trận quyết đấu bảo vệ ngôi đầu Premier League tại Arsenal: “Ba hoặc bốn ngày trước, mọi chuyện không có tiến triển gì vì chúng tôi đã thua Wolves. Điều quan trọng là phải phá vỡ điều đó. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Mọi người đều hoàn hảo. Khi một đội có thể thực hiện nhiều đường chuyền từ rất sớm, những điều rất tốt đẹp sẽ xảy ra trong trận đấu. Các cầu thủ vào sân thay người đều nở nụ cười trên môi, không phàn nàn vì không được xuất phát. Sự đóng góp mà họ đã làm được là điểm mấu chốt”.

“Tôi thực sự hài lòng. Đó là một trận đấu khó khăn”, Pep nói thêm trên TNT Sports: “Tôi sẽ không đánh giá đội của mình dựa trên kết quả. Cả 2 trận trước đây đều không có kết quả tốt nhất nhưng không hề dễ dàng khi cả 2 đội đều phòng ngự với 10 người trong vòng cấm. Điều đó luôn xảy ra. Mặc dù vậy, nếu bạn nghĩ tôi sẽ nghi ngờ các cầu thủ của mình thì bạn đã nhầm. Tôi tin tưởng những người này vô điều kiện. Họ đã chứng minh điều đó. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đến Arsenal, nghỉ ngơi…”.

Man.City đang vững vàng ở ngôi đầu bảng G với 6 điểm sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Leipzig xếp sau với 3 điểm. Trong khi Red Star Belgrade và Young Boys hòa 2-2 vào thứ Tư và chỉ có một điểm đầu tiên.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sao-tre-dong-loat-toa-sang-giup-mancity-xua-tan-hoai-nghi-post708458.html