'Sát thủ nhí' gây án nơi cửa Phật

Chùa Minh Giám thuộc xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là nơi người dân địa phương thường xuyên tới thắp hương, cầu bình an.

Ngôi chùa cổ Minh Giám nơi xảy ra thảm án.

Ngôi chùa cổ Minh Giám nơi xảy ra thảm án.

Tối 15/11/2016, sau khi chơi game, Dương và Sơn mang theo tuýp sắt và một con dao gọt hoa quả đi bộ đến chùa Minh Giám gọi ông Kích, là sãi trông chùa, mở cửa xin ngủ nhờ.

Chờ khi ông Kích ngủ say, hai “sát thủ nhí” đã ra tay sát hại, cướp hòm tiền công đức và bỏ trốn.

Thảm án trong chùa cổ

Chùa Minh Giám thuộc xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là nơi người dân địa phương thường xuyên tới thắp hương, cầu bình an. Ông Nguyễn Hữu Kích (SN1940) được giao chăm nom, trông giữ và được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại dãy nhà ngang nằm gần gian chính của chùa.

Sáng 16/11/2016, anh Đỗ Văn Nam (SN 1989) là người địa phương, theo thói quen đến chùa chơi. Khi tới nơi, anh này gọi nhiều lần không thấy ông Kích đáp lại, cũng không ai mở cửa.

Nghĩ có thể ông Kích tuổi cao nên ốm, anh chạy ra gọi thêm người vào hỗ trợ. Khi cánh cửa gian nhà giữa được mở ra, mọi người phát hiện ông đang nằm ngửa dưới đất, miệng bị nhét giẻ, cơ thể lạnh ngắt.

Thông tin về cái chết bất thường của người trông nom chùa Minh Giám được lập tức báo cho cơ quan công an... Tại hiện trường, lực lượng công an xác định ông Kích tử vong dưới đất, phía hai tai có dính máu.

Miệng nạn nhân bị nhét bằng chiếc khăn màu trắng đục. Những dấu vết để lại cho thấy, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Việc ông Kích bị sát hại ngay trong ngôi chùa cổ khiến người dân xã Việt Hồng không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi Công an tỉnh Hải Dương xác định, ông Kích tử vong do ngạt cơ học, phần đầu, cổ có nhiều vết thương, trong đó có một vết gây gãy xương cổ. Căn cứ kết quả khám nghiệm, điều tra viên cho rằng ông Kích đã bị sát hại bởi ít nhất hai đối tượng.

Đồ đạc trong căn phòng có dấu hiệu bị xô đẩy, tủ quần áo bị cậy mở. Khi mở rộng khám nghiệm, công an phát hiện một chiếc hòm đựng tiền công đức của nhà chùa đã biến mất. Chiếc thùng tôn đựng tiền công đức sau đó được tìm thấy ở bờ đê cách hiện trường khoảng hai cây số.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo người thân của ông Kích, thường ngày, ông có sử dụng hai chiếc điện thoại di động nhưng cả hai đều không còn.

Khi tìm kiếm xung quanh, công an tìm thấy một con dao lưỡi sắc có cán bằng nhựa, một đôi dép tông, loại các thanh niên trẻ tuổi hay đi. Từ những dấu vết để lại, điều tra viên nhận định hung thủ phải có quen biết với nạn nhân và không phải đối tượng chuyên nghiệp.

Hé lộ những manh mối

Qua xác minh, ông Kích không có nhiều mối quan hệ bên ngoài, không mâu thuẫn, thù oán với ai. Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng Bùi Hữu Phóng cho biết thêm, ông Kích là sãi trông coi chùa Minh Giám nhiều năm.

Địa phương cũng đã cử ông đi học để lấy bằng cấp về làm trụ trì nhưng do tuổi đã cao nên ông không đáp ứng được. Năm trước, chùa đã có trụ trì nhưng do thầy bận việc chưa về nên ông Kích tiếp tục ở lại trông, coi giúp.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hàng loạt đối tượng ở xã Việt Hồng và các xã lân cận được rà soát. Nhóm người có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, cờ bạc, nghiện games và bất minh về tài chính trở thành tâm điểm sàng lọc. Quá trình làm việc, hầu hết nhóm người này đều có bằng chứng ngoại phạm.

Khi rút gọn danh sách, điều tra viên chú ý đến hai người khả nghi nhất. Một là người xuất hiện tại hiện trường vụ án sớm nhất, tuy nhiên, người này sau đó được giải nghi vì không liên quan. Đối tượng thứ hai là một thanh niên mới đi cai nghiện ma túy về địa phương. Nhưng qua xác minh, anh này cũng có bằng chứng ngoại phạm…

Từng được ông Kích giúp đỡ nên thanh niên này cho biết một thông tin khá quan trọng. Đó là nạn nhân rất tốt bụng nên thường xuyên giúp đỡ nhiều người, trong đó có cả những thanh niên “choai choai” bỏ học, nghiện trò chơi điện tử.

Khi rà soát nhóm đối tượng này, các trinh sát thấy nổi lên hai thanh niên ở độ tuổi 14 đến 15. Hai người này đã bỏ học, chơi bời lêu lổng và đặc biệt thường “ăn dầm ở dề” ở tụ điểm chơi games.

Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, người dân có thấy một trong hai đối tượng trên xuất hiện tại chùa Minh Giám.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Sơn (SN 2001) và Nguyễn Huy Dương (SN 2002) đều trú ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Một tổ trinh sát được cử đi xác minh về hai đối tượng này. Nhưng khi đến nhà đối tượng, người thân cho hay chúng đã bỏ nhà đi đâu không rõ.

Việc hai đối tượng trẻ tuổi đột ngột biến mất khỏi địa phương, ngay sau thảm án, khiến các trinh sát không khỏi thêm nghi ngờ.

Nguyễn Hữu Sơn bỏ học khá sớm, còn Nguyễn Huy Dương vẫn tới trường. Tuy vậy, Dương cũng chẳng hề xem trọng việc học, hằng ngày cùng đàn anh chơi bời, lêu lổng và thường la cà tại các quán Internet, game. Chính vì thế, việc hai đối tượng cần tiền tiêu xài là điều không mấy khó hiểu…

Truy bắt kẻ “lấy oán báo ơn”

Trong khi đang tìm hiểu về di biến động của các đối tượng, các trinh sát nhận được thông tin, khoảng 6 giờ ngày 16/11/2016, có hai thanh niên trẻ hình dáng giống với Sơn, Dương bắt xe taxi từ xã Việt Hồng lên xã Tiền Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Khi lên xe, một trong hai đối tượng cầm rất nhiều tiền lẻ, loại mệnh giá 1.000 đến 2.000 đồng. Biết Sơn và Dương đang có mặt tại ga Tiền Trung, các tổ trinh sát được lệnh bố trí, mật phục để bắt giữ.

Vậy nhưng, tới ga Tiền Trung, nhóm trinh sát lại nhận được tin Sơn và Dương đã lên một chuyến xe buýt di chuyển về hướng Hà Nội.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Vụ án có thể thấy, hai đứa trẻ nhuộm tóc vàng, tóc đỏ, lười học, bỏ nhà đi hoang, nghiện game, ăn ngủ vạ vật… là do gia đình hoàn toàn không kiểm soát với chúng.

Ở độ tuổi đó, trẻ dễ tiêm nhiễm thói hư, tật xấu nên việc rơi xuống vực sâu của tội ác cũng là điều dễ hiểu.

Điều đáng buồn hơn là nạn nhân và thủ phạm còn có quan hệ họ hàng. Chính nạn nhân từng nhiều lần cho chúng vào chùa ngủ nhờ và cho chúng tiền trả nợ. Ông không thể ngờ, chúng lại ra tay sát hại mình chỉ để cướp đi gần hai triệu đồng tiền lẻ trong hòm công đức và hai chiếc điện thoại cũ.

Lúc này kế hoạch bắt giữ hai đối tượng lại phải thay đổi. Do thời điểm phạm tội, hai đối tượng vẫn còn ít tuổi, nếu chặn xe bắt giữ có thể gây hiểu lầm cho người dân. Các trinh sát được lệnh bám sát theo lộ trình của hai tên sát nhân, chờ cơ hội. Tới địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), chiếc xe buýt dừng lại.

Từ trên xe hai thanh niên trẻ măng bước xuống, nhanh chóng đi về phía con đường vắng vẻ. Trong lúc cả hai đang tìm cách “lẻn” sâu vào nội thành Hà Nội thì tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ. Qua lời khai của chúng, tội ác kinh hoàng chúng gây ra với người sãi trông chùa dần hé lộ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận có quen biết với nạn nhân và hay đến chùa chơi. Nhiều lần, Sơn được ông Kích giúp đỡ. Trong đó, có lần ông Kích cho tiền để trả nợ nhưng Sơn không trả mà lấy chi tiêu riêng.

Khi việc bị phát hiện ông Kích có mắng mỏ Sơn… Do cần tiền tiêu xài, Sơn nảy sinh ý định sát hại ông Kích để cướp tài sản. Sơn đem kế hoạch này ra rủ bạn là Dương cùng làm.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 15/11/2016, Dương vào chùa Minh Giám gặp ông Kích xin cơm ăn rồi ngỏ ý muốn ngủ nhờ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sơn mang theo ba lô đựng tuýp sắt vào chùa và cũng xin ông Kích cho ngủ lại…

Khoảng hai tiếng sau, thấy ông Kích đã ngủ say, Sơn và Dương đã trở dậy sát hại ông ngay trong phòng. Thấy nạn nhân đã chết, chúng lấy hai chiếc điện thoại di động của ông Kích và bê theo hòm tôn đựng tiền công đức nhà chùa rồi rời đi.

Dương và Sơn mang chiếc hòm công đức về khu vực sông Rạng, thuộc Thôn 1, xã Việt Hồng, phá khóa lấy đi 1,6 triệu đồng. Xong việc, chúng thuê một phòng nghỉ ngủ qua đêm.

Đến sáng, cả hai tìm về quán Internet để chơi, tuy nhiên qua facebook chúng được bạn bè cho biết công an đang truy tìm để điều tra về cái chết của ông Kích nên sợ hãi, bắt xe bỏ trốn. Chúng định lên Hà Nội sau đó tìm cách vào TPHCM nhưng đến địa bàn huyện Gia Lâm thì bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 30/5/2017, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Huy Dương mỗi người 12 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản, vì khi phạm tội, hai bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Cao Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sat-thu-nhi-gay-an-noi-cua-phat-post609368.html