Sẻ chia yêu thương trong mùa dịch bệnh

Trong hơn 2 tháng qua, Bình Dương triển khai các biện pháp quyết liệt, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ cho lực lượng trực chốt với mong muốn dịch bệnh sẽ sớm được dập tắt.

Người dân ở khu vực phong tỏa cách ly của phường An Phú, TP.Thuận An luôn được nhận lương thực và nhu yếu phẩm của các cá nhân hảo tâm gửi đến

Ấm lòng những suất ăn khuya

Từ ngày TX.Tân Uyên trở thành tâm dịch Covid-19, đã có hàng trăm chốt kiểm soát tại các cửa ngõ và khu cách ly được dựng lên. Tại các chốt này, các nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng, cựu chiến binh, thanh niên xung kích đang đội nắng mưa để kiểm soát người và phương tiện đi lại. Thấu hiểu khó khăn, vất vả của các lực lượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ TX.Tân Uyên gửi đến các chốt kiểm soát những suất ăn khuya nhằm cổ vũ, động viên và “tiếp lửa” cho những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch bệnh.

Ngày nào cũng vậy, bất kể trời nắng hay mưa, cứ vào rạng sáng là chị Trần Thị Thanh Nguyệt, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, TX.Tân Uyên lại tất bật ra chợ tìm mua những mớ rau, con cá, miếng thịt thật tươi để cùng các chị em vào bếp nấu những bữa ăn ngon phục vụ lực lượng trực chốt tại các khu vực đang bị phong tỏa, cách ly. Vợ chồng chị Nguyệt kinh doanh dịch vụ nấu tiệc nên chị được phân công phụ trách chính điều hành bếp ăn này. Chị Nguyệt chia sẻ: “Ngày nào mấy chị em ở khu phố cũng thay phiên nhau nấu hàng trăm suất ăn hỗ trợ lực lượng gác chốt, kiểm soát dịch bệnh. Ngoài 3 bữa ăn chính, các chị còn nấu thêm các món ăn khuya như: Cháo gà, bánh canh, bún riêu… để anh chị em có đủ sức khỏe, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cho cuộc sống trở lại bình thường”.

Không riêng gì tại TX.Tân Uyên, tại nhiều “vùng đỏ” dịch bệnh đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp chia sẻ trong mùa dịch. Thật cảm động khi chị Phạm Ngọc Giàu, ở khu phố 3, phường An Phú, TP.Thuận An mỗi ngày bỏ tiền túi hơn 1 triệu đồng để nấu hàng trăm chai nước giải khát như: Nước bí, nha đam, trà sâm bổ lượng, cà phê… gửi đến các chốt trực. “Tận mắt chứng kiến các anh làm nhiệm vụ ngoài các chốt trực giữa trời nắng nóng vất vả quá. Sau khi nấu được mẻ nước đầu tiên, tôi chia sẻ lên Facebook và được bà con lối xóm nhiệt tình ủng hộ, động viên. Hiện giờ rất nhiều người đã liên hệ để xin được góp sức. Có người góp chai nhựa, có chị thì mua đường mang đến nên tôi cũng đỡ tốn kém chi phí hơn trước”, chị Giàu chia sẻ.

Bếp Công đoàn thắp lửa yêu thương

Với tinh thần, trách nhiệm và chia sẻ tình yêu thương với công nhân khó khăn ở xóm trọ, cũng như với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch ở địa phương, cán bộ công chức UBND phường An Phú, TP.Thuận An đã thành lập “Bếp lửa yêu thương”. Bếp ăn này ngày nào cũng đỏ lửa tại trụ sở UBND phường. Mọi người tự nguyện góp từ 200.000 - 500.000 đồng để gây quỹ, thay phiên nhau đi chợ, nấu nướng và mang đi phân phát.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, cán bộ văn thư - lưu trữ, UBND phường An Phú cho biết: “Bếp chủ yếu nấu đồ ăn sáng để chuyển đến các khu nhà trọ và các chốt phòng, chống dịch bệnh. Cuối buổi chiều sau giờ làm việc hàng ngày, chúng tôi bắt đầu công việc. Ngày nào chúng tôi cũng chuẩn bị nấu nướng từ lúc chiều tối để 4 giờ sáng ngày hôm sau đi phát cho các chốt để trở về cơ quan kịp giờ làm việc”. Đồng hành với “Bếp lửa yêu thương”, Công đoàn UBND phường An Phú cũng đã trích tiền từ Quỹ công đoàn để tổ chức hoạt động thiện nguyện với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình công nhân nghèo ở các nơi đang bị phong tỏa, cách ly y tế.

Anh Hồ Phước Sáng, công nhân thuê nhà trọ ở khu phố 1, phường An Phú, cảm động chia sẻ: “Khu xóm trọ bị phong tỏa bất ngờ, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm nhiều cho những ngày ở nhà. Tuy nhiên, mỗi ngày các gia đình ở xóm trọ ở đây đều nhận được các loại nhu yếu phẩm từ bên ngoài gửi vào nên chúng tôi rất yên tâm và không sợ bị thiếu thốn”.

Giờ đây, không chỉ các bếp ăn của chị em phụ nữ, công đoàn viên trên khắp các địa phương vùng dịch của tỉnh đang ngày ngày thắp lửa yêu thương mà còn có cả Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức bằng những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa để chung sức, chung lòng trên hành trình chống đại dịch Covid-19.

THU HƯỜNG

Nguồn Bình Dương: http://baobinhduong.vn/se-chia-yeu-thuong-trong-mua-dich-benh-a253854.html