'Sẽ ổn định rồi trở lại với biển'

Ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu BTh 97478 TS đã chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử như vậy, mặc dù gặp nạn sau những ngày lênh đênh trên biển tưởng như không có ngày trở về.

Nước mắt gặp lại người thân

Sáng 24-7, tại cầu cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) các lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao cho gia đình và địa phương 5 ngư dân may mắn sống sót trong vụ tàu BTh 97478 TS gặp nạn trên biển. Trong đó, 4 ngư dân trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gồm: Bùi Văn Toàn, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thành La và Bùi Văn Vinh trú tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Như vậy, đến nay đã có 9/15 ngư dân gặp nạn được cứu sống, đưa về đất liền, 6 ngư dân còn lại đã chết do quá sức chịu đựng.

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Văn Mỹ chờ đón chồng tại cầu cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Văn Mỹ chờ đón chồng tại cầu cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

5 người phụ nữ, đại diện cho 5 gia đình đi cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đến đón chồng, cha mình tại cảng Cam Ranh đều chung cảm xúc vui mừng xen lẫn lo lắng khi người thân thoát nạn trở về. Đôi mắt rưng rưng, chị Đàm Thị Ngọc Hiệp, vợ của anh Lê Văn Dũng chia sẻ: “Cũng mừng, thấy thương sót cho anh, mười mấy ngày không ăn, chân tay đau, đi không nổi. Con tôi hỏi sao mẹ không cho đi thăm ba, tôi nói mai ba về rồi”.

Chị Lê Thị Thanh Trang vợ anh Bùi Văn Vinh.

Chị Lê Thị Thanh Trang vợ anh Bùi Văn Vinh.

 Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (bên trái) vợ anh Nguyễn Thanh La và chị Đàm Thị Ngọc Hiệp (bên phải) vợ anh Lê Văn Dũng

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (bên trái) vợ anh Nguyễn Thanh La và chị Đàm Thị Ngọc Hiệp (bên phải) vợ anh Lê Văn Dũng

Chị Bùi Thị Mỹ Ngọc đón chờ cha là ông Bùi Văn Toàn.

Chị Bùi Thị Mỹ Ngọc đón chờ cha là ông Bùi Văn Toàn.

Chị Lê Thị Thanh Trang khóc nức nở ôm chặt lấy chồng.

Chị Lê Thị Thanh Trang khóc nức nở ôm chặt lấy chồng.

Vừa xuống tàu, chị Lê Thị Thanh Trang, vợ anh Bùi Văn Vinh đã chạy ngay đến ôm chặt lấy chồng, chị chỉ khóc mà không nói nên lời. Anh Vinh liên tục lấy tay gạt nước mắt, trấn an vợ. Còn chị Nguyễn Thị Hồng Vân, vợ anh Nguyễn Thành La, xúc động nghẹn lời khi gặp lại chồng trên bến cảng. Chị cảm ơn các lực lượng chức năng đã đưa người chồng tưởng đã chết về lại với gia đình.

 Chị Nguyễn Thị Hồng Vân dìu chồng lên xe.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân dìu chồng lên xe.

Xúc động khi gặp lại chồng, bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Văn Mỹ nói: “Lúc nhận tin tàu chìm, tôi như người không cảm xúc. Mấy ngày anh mất tích trên biển là mấy ngày tôi không thể ngủ được, có lúc dường như hết hy vọng, gia đình đã lập bàn thờ sẵn. Khi nghe tin anh còn sống, cả nhà mừng quá”.

 Ông Nguyễn Văn Mỹ và vợ Nguyễn Thị Hòa.

Ông Nguyễn Văn Mỹ và vợ Nguyễn Thị Hòa.

Sống sót nhờ uống nước mưa và ăn rong biển

Nói về hành trình sống sót trở về, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn kể: “Sóng đánh mạnh vào hầm mũi tàu, nước tràn vào, hút ra không kịp, anh em trên tàu chỉ có 15 phút không chuẩn bị được gì ngoài việc nhảy xuống 2 thuyền thúng, một bên 7 và một bên 8. Tôi nghĩ mọi người ở trên thuyền thúng sẽ có thêm cơ hội sống sót, còn chần chừ thì không kịp. Chúng tôi chỉ kịp cầm theo một vỏ can nhựa để hứng nước khi trời mưa hoặc cũng có thể làm phao khi cần thiết”.

Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn.

Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn.

Trong những ngày trên biển, anh Toàn cùng 7 người còn lại gắng bám vào chiếc thuyền thúng, phó mặc cho sóng gió đẩy đưa. Trong tình cảnh đói, khát họ đành uống nước biển để bớt khô họng, vớt rong biển để ăn và hứng nước mưa một lần để uống. Ông Nguyễn Văn Mỹ, 58 tuổi, thuyền viên lớn nhất đoàn nhờ kinh nghiệm hơn 30 năm đi biển mới duy trì được sự sống, chờ tàu đến cứu, bằng cách khi khát đành phải uống nước biển, nhưng ông chỉ uống từng ngụm để vơi cơn khát, tránh uống nhiều dễ bị suy thận.

 Ông Nguyễn Văn Mỹ người lớn tuổi nhất trong 5 ngư dân được cứu sống.

Ông Nguyễn Văn Mỹ người lớn tuổi nhất trong 5 ngư dân được cứu sống.

Giữa biển mênh mông, thuyền thúng 4 lần lật úp, hất mọi người xuống biển, nhưng ai cũng cố ngoi lên, bởi còn sức nên ráng bám trụ. Mọi người động viên nhau không được hoảng loạn. Trước thời điểm được cứu ba ngày, ba người trên thúng kiệt sức nên tử vong. Cả nhóm đành thả xác xuống biển, chỉ biết cầu trời phù hộ cho những ngày tiếp theo. Nhiều lúc cũng muốn buông tay như những người trước đó, nhưng họ cố động viên nhau chờ được cứu. May mắn đã đến khi ngày 22-7 tàu Buffalo (hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc) đi ngang qua, các thuyền viên dùng hết sức để kêu gọi. Người trên tàu nghe được, rẽ bánh lái ra xa và huy động người xuống vớt 5 thuyền viên lên. Ông Nguyễn Văn Mỹ chia sẻ về thời gian kinh hoàng đã trải qua.

Từng là người hai lần gặp nạn khi đi biển, vì 8 năm trước, tàu do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng cũng bị sóng đánh chìm ở vùng biển Kê Gà (Bình Thuận). Tuy nhiên, thuyền trưởng muốn nghỉ ngơi một thời gian, khi tinh thần ổn định sẽ quay trở lại với biển, sẽ không bỏ biển, vì đó là nghề nuôi sống cả gia đình. Bên cạnh đó, với ông Toàn, nghề biển không chỉ đơn thuần là một nghề kiếm sống, mà mỗi ngư dân còn là một “chiến sĩ” bám ngư trường để khẳng định vùng lãnh hải quốc gia.

 Các lực lượng chức năng đón ngư dân tại cầu cảng.

Các lực lượng chức năng đón ngư dân tại cầu cảng.

 Thực hiện nghi thức bàn giao ngư dân gặp nạn tại hội trường.

Thực hiện nghi thức bàn giao ngư dân gặp nạn tại hội trường.

Như Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã đưa tin, tàu BTh 97478 TS hành nghề vây rút chì, xuất bến ngày 21-6 tại cảng Phan Thiết, đi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa-DK1. Trên tàu có 15 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết). Sáng 10-7, tại vị trí cách phía nam đông nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý, tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Đến ngày 19-7, tàu cá của tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 96935 TS đã cứu được 4 người ở trên thuyền thúng cách tây bắc đảo Sinh Tồn khoảng 80 hải lý, sau đó bàn giao cho tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đưa vào đất liền.

Đến 12 giờ ngày 22-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vietnam MRCC III) nhận được thông tin từ tàu Buffalo (đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc) cho biết đã cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS (trong đó có thuyền trưởng) khi những người này đang ở trên thuyền thúng, trôi dạt tại vị trí cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 214 hải lý về phía đông và cách TP Vũng Tàu khoảng 344 hải lý về phía đông bắc. Sau đó các lực lượng chức năng đã phối hợp, đưa 5 thuyền viên về cập cảng Cam Ranh và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Bài, ảnh: VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/se-on-dinh-roi-tro-lai-voi-bien-700768