Shanghai Masters: Jannik Sinner trên 'tầng thiên đường thứ 7' và Novak Djokovic 'vẫn dừng lại' ở con số 99

Đánh bại Novak Djokovic với điểm số thuyết phục - và đặc biệt áp đảo trong ván đấu thứ 2 - với điểm số 7-6 (7-4), 6-3; Jannik Sinner đăng quang ngôi vô địch Shanghai Masters 2024, và đây cũng là danh hiệu thứ 7 trong mùa giải quá thành công của tay vợt số 1 thế giới người Ý. Quá tiếc cho Nole!

Sinner đăng quang Shanghai Masters 2024

Sinner đăng quang Shanghai Masters 2024

Sinner đang “bay lượn ở trên tầng thiên đường thứ 7” trong mùa giải năm nay, chỉ vài tháng sau khi suýt sa chân vào “địa ngục của scandal doping vốn đã gây ra rất nhiều tranh cãi”.

Từ Australian Open đến Rotterdam Open. Từ Miami Masters đến Halle Open. Từ Cincinnati Open đến US Open và giờ đây chính là Shanghai Masters. 7 danh hiệu trong năm 2024.

Với thành tích này, Jannik Sinner không chỉ trở thành “Tay vợt Italia đầu tiên đăng quang tại Shanghai Masters”, anh cũng đã trở thành người đầu tiên sau lứa Big Three + 1 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic + Andy Murray) thắng ít nhất 7 danh hiệu trong 1 mùa giải.

“Đây là một trận đấu rất là khó khăn, rõ ràng là như vậy, chơi bóng chống lại Novak Djokovic - một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang có”, Sinner chia sẻ sau trận chung kết.

“Tôi rất hài lòng với cách mà tôi đã xử lý tình huống này. Anh ấy đã giao bóng rất tuyệt vời ở trong ván đấu đầu tiên, tôi không thể tìm ra cách để bẻ game giao bóng của anh ấy!”.

“Để rồi, tôi đã chơi một loạt tie-break thật sự tốt, giúp tôi trang bị thêm sự tự tin để bắt đầu ván đấu thứ 2”, Sinner nói sau khi thắng 24/32 loạt tie-break ở trong mùa giải năm nay.

“Rất khó để tiết lộ với các bạn một bí mật về Djokovic, vì anh ấy không có điểm yếu nào. Bạn phải cố gắng và tận dụng những cơ hội nhỏ nhất mà anh ấy để lộ ra ngay trước bạn”.

“Nhưng những cơ hội như vậy, không hề xuất hiện nhiều trong suốt trận đấu. Anh ấy là một trong những huyền thoại của môn thể thao của chúng ta. Anh ấy rất khó để chống lại. Vì thế, tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này”, Sinner hạnh phúc chia sẻ trong buổi lễ trao giải.

Trong khi Sinner đang “bay lượn trên tầng thiên đường thứ 7”, hoàn toàn bỏ ra sau lưng các lo lắng về vụ kháng cáo lên CAS trường hợp doping của mình, Djokovic lại có đầy điểm yếu, không như Sinner miêu tả.

Anh đang có thể lực không tốt, điều đó thể hiện rõ ở cuối trận đấu với Taylor Fritz (Mỹ) của ngày hôm qua. Anh cũng có tinh thần không tốt, kể từ sau khi giành tấm HCV Olympic.

Djokovic “những ngày tháng cuối cùng” không còn sở hữu thứ tâm lý kiên cường như mọi khi, rằng khi bị dồn ép đến đường cùng, dù chơi “dặt dẹo” nhưng anh vẫn tìm ra cách chiến thắng.

Chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần ở trong mùa giải năm nay: Những thất bại kiểu “buông xuôi”. Và trận chung kết hôm nay là ví dụ rõ nhất. Sau khi thua loạt tie-break, Djokovic đã buông lơi bản thân.

Anh cũng từng như vậy khi thua chính Sinner ở bán kết Australian Open hồi tháng Giêng, khi thua cả 3 ván đấu trước Carlos Alcaraz ở bán kết Wimbledon, khi thua dễ Alexei Popyrin tại vòng 3 của US Open hồi tháng 8 - thắng trước ván mở màn nhưng buông xuôi 3 ván cuối.

Vậy nên, Djokovic vẫn “tạm dừng lại” ở con số 99. Có lẽ, mùa giải năm nay đã “xong” với tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia. Anh khó làm thêm được điều gì từ đây đến cuối mùa.

Có lẽ, hãy chờ Djokovic quay trở lại tươi mới hơn một chút, trong mùa giải năm sau. Dù rằng những gì chúng ta đã chứng kiến xuyên suốt năm nay, ngoại trừ ở Olympic Paris, cho thấy thời gian của Djokovic ở bên cạnh chúng ta cũng không còn quá nhiều nữa đâu!

Anh đã lớn tuổi, và đã quá mệt mỏi rồi. Anh cũng không còn quá nhiều khao khát để tranh hùng cùng với lứa trẻ đang đặc biệt sung mãn, như là Sinner, cả có Alcaraz nữa!

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/shanghai-masters-jannik-sinner-tren-tang-thien-duong-thu-7-va-novak-djokovic-van-dung-lai-o-con-so-99-post763467.html