Siêu thị Tesco ngưng bán hàng Trung Quốc bị cáo buộc dùng lao động trong nhà tù

Chuỗi siêu thị khổng lồ của Anh, Tesco đã đình chỉ hợp tác với một nhà cung cấp thiệp Giáng sinh của Trung Quốc vào Chủ nhật hôm qua 22.12 sau khi một khách hàng tìm thấy trong thiệp lời nhắn rằng những tấm thiệp này được làm bởi tù nhân nước ngoài ở Trung Quốc đang là nạn nhân của lao động cưỡng bức.

Một xưởng đào tạo nghề cho các phạm nhân ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Một xưởng đào tạo nghề cho các phạm nhân ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

“Chúng tôi ghê tởm việc sử dụng lao động trong tù và sẽ không bao giờ cho phép điều đó tồn tại trong chuỗi cung ứng của chúng tôi”, người phát ngôn của Tesco cho biết vào Chủ nhật.

“Chúng tôi đã bị sốc bởi những cáo buộc đó và ngay lập tức đình chỉ hợp tác với nhà máy sản xuất tấm thiệp này và mở một cuộc điều tra. Chúng tôi cũng đã rút các thiệp khỏi kệ hàng trong khi chúng tôi điều tra”.

Tesco, nhà bán lẻ lớn nhất của Anh, tặng 300.000 bảng Anh mỗi năm từ việc bán thiệp cho tổ chức từ thiện British Heart Foundation, Cancer Research UK và Dzheim UK.

Sunday Times cho biết thông điệp bên trong tấm thiệp có nội dung: Chúng tôi là tù nhân nước ngoài tại nhà tù Qingpu (Thượng Hải, Trung Quốc). Bị ép phải làm việc trái với ý muốn của chúng tôi. Xin hãy giúp chúng tôi và thông báo cho các tổ chức nhân quyền”. “Hãy liên hệ với ông Peter Humphrey”.

Humphrey và bà vợ người Mỹ Yu Yingzeng đều bị kết án tại Trung Quốc vào năm 2014 vì đã thu thập bất hợp pháp hồ sơ cá nhân của công dân Trung Quốc và bán thông tin cho khách hàng, bao gồm cả nhà sản xuất ma túy GlaxoSmithKline. Trong khi đó, Humphrey và vợ nói trong phiên tòa xét xử rằng họ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp trong các hoạt động ở Trung Quốc. Cặp đôi đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc vào tháng 6.2015 sau khi được giảm án tù.

Tin nhắn bên trong tấm thiệp được một bé gái 6 tuổi, Florence Widdicombe, ở London phát hiện. Ben, cha của bé Florence đã liên lạc với Humphrey qua mạng xã hội LinkedIn.

Bé Florence cho biết em đã bị sốc khi đọc tin nhắn trong thiệp. “Bọn cháu đã mở thiệp khoảng một tuần trước và khi bọn cháu đang viết lên thiệp thì ở cái thứ 6 hay thứ 8 của cháu đã có ai đó viết lên trước”, em nói với BBC TV.

Cha của Florence nói ban đầu ông nghĩ rằng bức thiệp là một trò chơi khăm, nhưng sau đó Ben đã phát hiện nó là một vấn đề nghiêm trọng và ông cảm thấy có trách nhiệm phải chuyển nó cho Peter Humphrey theo yêu cầu.

Viết trên tờ Sunday Times, Humphrey nói rằng ông không biết danh tính hay quốc tịch của các tù nhân đã ghi vào thiệp, nhưng ông không nghi ngờ gì về việc họ là những tù nhân Qingpu đã biết đến mình trước khi được phóng thích vào tháng 6.2015

Các thiệp được sản xuất tại nhà máy In ấn Zheijiang Yunguang, cách nhà tù Qingpu khoảng 100 km, Tesco cho biết. Theo Reuters, đã có liên lạc với phía công ty Trung Quốc bằng điện thoại và email vào Chủ nhật nhưng chưa được phản hồi.

Phát ngôn viên của Tesco cho biết nhà cung ứng mới được kiểm toán độc lập vào tháng trước và không có bằng chứng nào cho thấy họ đã phá vỡ quy tắc của Tesco là cấm sử dụng lao động trong tù. “Nếu một nhà cung cấp vi phạm quy tắc này, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng ngay lập tức và vĩnh viễn ngưng hợp tác”.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sieu-thi-tesco-ngung-ban-hang-trung-quoc-bi-cao-buoc-dung-lao-dong-trong-nha-tu-128166.html