Sợi dây thừng lật mặt kẻ sát nhân phân xác cô gái ném xuống sông Hàn

Khám nghiệm tử thi, trinh sát phát hiện có sợi dây thừng còn mới nên đến siêu thị trích xuất hình ảnh từ camera. Từ manh mối này, tên sát nhân bị lật tẩy chỉ trong vài giờ.

Liên quan đến vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại, chặt xác bỏ vào valy và túi nylon rồi vứt xuống sông Hàn, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định tố tụng, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Xiao Qui Ping (tên gọi khác là Tiểu Quý Bình, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Giết người.

Theo lời đại tá Mưu, kẻ trực tiếp gây án đã nhận tội dùng sợi dây thừng siết cổ cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tử vong. Còn cô gái tên Q.L. (người yêu của Xiao) thì vẫn quanh co, không thừa nhận là đồng phạm.

Cuộc tìm kiếm thi thể trong đêm tối

"Các anh em đang khẩn trương điều tra để sớm kết thúc vụ án, chuyển hồ sơ sang các đơn vị tố tụng xử lý gã thanh niên người Trung Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam", đại tá Mưu thông tin.

 Đại tá Trần Mưu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đại tá Trần Mưu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Dù nhận được nhiều lời ngợi khen khi phá vụ án này chỉ trong 5 giờ, nhưng đại tá Mưu chỉ chia sẻ ngắn gọn và gửi lời cảm ơn hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã tích cực truy bắt kẻ gây tội ác.

Rạng sáng 7/2, trực ban đơn vị nhận được tin báo của 2 ngư dân về việc họ đang đánh cá ở sông Hàn thì phát hiện chiếc valy chứa thi thể người trôi trên sông Hàn (dưới chân cầu Trần Thị Lý).

Trong đêm tối, hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm được lệnh lên đường. Khi mở chiếc valy, cảnh sát phát hiện bên trong là một xác chết không đầu, chân bị tháo khớp. Lúc đó, việc xác định danh tính nạn nhân gặp khó khăn.

Với kinh nghiệm gần 30 năm phá án đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Trần Mưu linh tính đầu của nạn nhân cũng đang gần ở hiện trường. Nhìn xuống dòng sông, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng phát hiện thủy triều đang lên. Như vậy, khả năng cao là phần đầu của thi thể sẽ trôi theo dòng nước, hướng về cầu Tuyên Sơn.

 Công an lấy lời khai Xiao. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Công an lấy lời khai Xiao. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngay lập tức, ông lệnh cho hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với công an quận Sơn Trà, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn mượn thuyền ngư dân xuôi theo dòng nước.

Đúng như dự đoán, khoảng 8h sáng 7/2, công an phát hiện một túi nylon màu đen đang trôi trên mặt nước, cách không xa cầu Trần Thị Lý.

Khi chiếc túi nylon được mang về hiện trường - cầu Trần Thị Lý, các trinh sát mở ra thì thấy bên trong là phần đầu của thi thể nạn nhân. Ngay lập tức, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành trước sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.

Sợi dây thừng lật mặt kẻ sát nhân

Đại tá Trần Mưu kể khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định máu của nạn nhân còn tươi, nghĩa là vụ án mạng mới xảy ra đêm 6/2. Cảnh sát xác định nạn nhân là cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ngoài ra, khi khám nghiệm cảnh sát còn phát hiện sợi dây thừng còn mới buộc túi nylon và quấn quanh chiếc valy. Lúc này, đại tá Mưu lệnh cho một mũi trinh sát đến các chợ và siêu thị trên địa bàn xác minh xem ở đâu bán dây thừng. Một nhóm cảnh sát khác tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera công cộng để khoanh vùng kẻ tình nghi.

 Đại tá Mưu trực tiếp khám nghiệm nơi Xiao lưu trú. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đại tá Mưu trực tiếp khám nghiệm nơi Xiao lưu trú. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Sau khi xác định nạn nhân là người Trung Quốc, ban chuyên án xác định có thể kẻ gây án cũng là người ngoại quốc. Lập tức, Phòng Xuất nhập cảnh được lệnh bí mật siết chặt vòng vây tại sân bay, bến cảng, nhà ga và bến xe để đề phòng kẻ gây án bỏ trốn.

Khoảng 10h ngày 7/2, các trinh sát báo về camera công cộng có ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ngoại quốc điều khiển xe máy hiệu Honda Vision biển số Quảng Nam, đi vào siêu thị Lotte ở quận Hải Châu.

Ngay lập tức, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng lệnh cho công an các quận, huyện tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe máy nói trên. Mặt khác, một số chiến sĩ cũng đến siêu thị yêu cầu nhân viên trích xuất hình ảnh từ camera.

Ít phút sau, các trinh sát báo về có một nam thanh niên đi vào siêu thị mua dây thừng. Sau khi đối chiếu, cảnh sát xác định sợi dây thừng trong siêu thị và sợi dây quấn quanh valy là cùng loại.

Từ những manh mối này, các trinh sát được lệnh đến các khu dân cư đông người Trung Quốc thuê trọ để bí mật theo dõi. Đến hơn 11h, ban chuyên án hội ý nhanh để xâu chuỗi các nguồn tin trinh sát thu thập được.

Cùng lúc, một nguồn tin báo về là trinh sát phát hiện một nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi có thân hình giống với người từng đến siêu thị mua dây thừng. Thanh niên này đang ở trong ngôi nhà trên đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

Đạp tung cánh cửa, khống chế kẻ tình nghi

Sau khi bố trí hàng chục trinh sát giỏi võ bí mật áp sát ngôi nhà trên, đại tá Trần Mưu gọi điện thoại cho thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, để xin lệnh tấn công.

Không chần chừ, tướng Viên đồng ý cho trinh sát đột kích căn nhà, với mệnh lệnh: "Nhanh gọn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ".

"Khi tôi phát lệnh tấn công, các anh em đạp tung cánh cửa, vỡ tan tành các tấm kính xông vào. Lúc này, Xiao còn ngơ ngác không biết vì sao công an lại phát hiện ra anh ta nhanh đến thế", đại tá Mưu kể và cho biết khi ập vào thì công an phát hiện có nhiều vết máu còn vương vãi ở sàn nhà.

Khi khống chế được Xiao, các chiến sĩ thuộc đơn vị nghiệp vụ cũng lập tức có mặt để khám nghiệm nơi mà kẻ tình nghi cư trú. Qua phân tích, cảnh sát xác định những vết máu này phù hợp với máu của nạn nhân.

Đến 12h, khi được áp giải về trụ sở công an, Xiao vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra những hình ảnh, chứng cứ thu thập được, gã thanh niên người Trung Quốc thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại tá kể lúc đạp cửa bắt nghi phạm phân xác cô gái ném xuống sông Nghi phạm giết cô gái họ Bao rồi phân xác thành nhiều khúc, ném xuống sông Hàn tên là Xiao Qui Ping (tên gọi khác là Tiêu Quý Bình, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/soi-day-thung-lat-mat-ke-sat-nhan-phan-xac-co-gai-nem-xuong-song-han-post1047735.html