'Sợi tơ cột trái tim người' - Tiếng thơ cất lên từ miền sơn cước

'Sợi tơ cột trái tim người' là tập thơ mới nhất của tác giả Nông Thị Hưng, nhà thơ người dân tộc Tày với chất thơ độc đáo, đậm bản sắc dân tộc.

Tập thơ ra mắt ngày 19-10, tại Hà Nội, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Tác giả Nông Thị Hưng chia sẻ về tập thơ của mình. Ảnh: Phương Nhung

Tác giả Nông Thị Hưng chia sẻ về tập thơ của mình. Ảnh: Phương Nhung

Tác giả Nông Thị Hưng đến từ mảnh đất Yên Thế (Bắc Giang), được biết đến với những tác phẩm thơ ca đậm chất dân tộc Tày và chất liệu đời sống vùng cao. Thơ của bà là tiếng nói chân thực của núi rừng, của con người nơi miền sơn cước, mang đến một góc nhìn mới lạ và sâu sắc về cuộc sống.

Tập thơ “Sợi tơ cột trái tim người” là đứa con tinh thần ấp ủ những tâm tư sâu lắng về tình cảm gia đình, tình cảm đôi lứa và cả tình yêu quê hương, dân tộc của tác giả. Tập thơ do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm 86 bài thơ.

Tập thơ "Sợi tơ cột trái tim người". Ảnh: Phương Nhung

Tập thơ "Sợi tơ cột trái tim người". Ảnh: Phương Nhung

Những trang thơ Nông Thị Hưng là những trang thơ “lấp lánh tư tưởng”, vô cùng trong trẻo. “Đây là một bước tiến lớn, một tập thơ “lột xác” của Nông Thị Hưng, chuyên nghiệp nhưng vẫn đậm đà bản sắc, mang âm hưởng của người dân tộc nhưng rất thơ”, nhà thơ Mai Nam Thắng chia sẻ.

Nhà văn Phạm Thanh Khương bày tỏ, nhà thơ Nông Thị Hưng như một con sông chỉ nhận về mình bên lở, là một người biết hy sinh, vất vả, tần tảo, chân thành. Ông bày tỏ cảm phục người phụ nữ bé nhỏ, với niềm say mê, đã mang cả văn hóa của đồng bào Tày vào trong tác phẩm. Ngôn ngữ thơ của bà mộc nhưng rất thanh. Tên tập thơ “Sợi tơ cột trái tim người” cũng là cách nói đầy hình tượng của đồng bào dân tộc. Mỗi câu thơ trong từng bài thơ đều là văn hóa, nhịp sống, giai điệu, nhịp bước chân của đồng bào...

Các văn nghệ sĩ chia sẻ về nhà thơ Nông Thị Hưng và tập thơ mới xuất bản. Ảnh: Phương Nhung

Các văn nghệ sĩ chia sẻ về nhà thơ Nông Thị Hưng và tập thơ mới xuất bản. Ảnh: Phương Nhung

“Có lẽ vì cuộc đời nhiều hao khuyết nên những vần thơ của Nông Thị Hưng tràn đầy tình yêu mãnh liệt, đắm say”, nhà văn Phạm Thanh Khương nhận định.

Với niềm đam mê thơ ca, nhà thơ Nông Thị Hưng chia sẻ, bà đến với thơ bằng một trái tim nhạy cảm và mong manh. “Trái tim nhỏ bé nhưng có sức mạnh lan tỏa, sức mạnh khích lệ mình dấn thân dám theo đuổi con đường mình muốn đi. Thơ của tôi đơn giản chỉ là những điều tôi khát khao mơ ước và nhờ trái tim cất tiếng”, tác giả bày tỏ.

Phương Nhung

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/soi-to-cot-trai-tim-nguoi-tieng-tho-cat-len-tu-mien-son-cuoc-681920.html