Sống thật thà, nhận lại điều tử tế

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan tỏa câu chuyện 'khởi nghiệp' bán bánh tráng trộn đầy cảm xúc của một bạn trẻ 17 tuổi.

Tuấn Anh tỉ mỉ trộn từng phần bánh tráng.

Tuấn Anh tỉ mỉ trộn từng phần bánh tráng.

Lần đầu Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2007) đăng bài bán hàng online trên một nhóm đồ ăn vặt và nhận hơn 1.000 lượt bình luận, với không ít những nhận xét tiêu cực, cười cợt cách làm bánh tráng “nghiệp dư” lẫn cách chụp hình quảng cáo vụng về. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương và nỗ lực của chàng trai trẻ, nhiều người đã an ủi, động viên. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng “quay xe”, ủng hộ nhiệt tình bánh tráng trộn của cậu bé mới lớn tập tành buôn bán phụ gia đình.

Được biết, Tuấn Anh đang trọ cùng với bà ngoại và em gái. Mẹ em hiện là công nhân cạo mủ cao su ở huyện Tân Châu. Hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi Tuấn Anh bị viêm tai giữa nhưng không có điều kiện chữa trị khiến em gặp nhiều trở ngại.

Trong căn nhà trọ chật hẹp nằm trong con hẻm của đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tận mắt chứng kiến cái cách Tuấn Anh tỉ mỉ trộn từng phần bánh tráng mới thấy được chàng trai này đã nỗ lực đến thế nào. Thương em nên mấy chị hàng xóm cũng ghé qua phụ, mỗi người một tay để kịp xong bánh giao cho khách.

Bà Nguyễn Ngọc Út (63 tuổi) - bà ngoại của Tuấn Anh kể, do không xin được việc bên ngoài nên cách đây vài hôm, em xin ngoại 50 ngàn đồng làm vốn tập tành làm bánh tráng trộn để đăng bán trên facebook, định bụng bán có lời chút ít rồi mua nguyên liệu về làm tiếp.

Không sử dụng bánh tráng vụn bán sẵn như nhiều nơi, chàng trai ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua bánh tráng bịch, rồi cẩn thận cắt thành sợi để bánh mềm và không bị chai. Em kể: “Hồi xưa, em hay trộn bánh tráng đơn giản theo kiểu thêm chút muối, rau răm, xoài băm cho mẹ và em gái ăn, mọi người đều khen ngon nên em làm theo công thức này để bán”.

Bánh tráng trộn do chàng trai làm nhìn mộc mạc, đơn sơ hơn hẳn so với những loại bánh tráng trộn “full topping” khác. Chiếc điện thoại cũ mèm em xài cũng làm hình ảnh trở nên kém hấp dẫn. Vì vậy, khi em đăng bài bán hàng đã nhận về không ít bình luận tiêu cực. Dẫu vậy, không vì thế mà anh chàng này nản lòng. Có được đơn hàng nào, Tuấn Anh lại đèo em gái đi giao ngay cho khách.

Được mọi người góp ý, bánh tráng trộn Tuấn Anh ngày càng hợp khẩu vị khách hàng.

Được mọi người góp ý, bánh tráng trộn Tuấn Anh ngày càng hợp khẩu vị khách hàng.

Câu chuyện của Tuấn Anh được fanpage “Tôi Yêu Tây Ninh” chia sẻ đã gây xúc động và nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Các lời bình luận tiêu cực, bỡn cợt cũng đã được thu hồi, thay vào đó là những an ủi đầy ấm áp, yêu thương.

Bạn Lê Hải Băng bày tỏ: “Lúc mình học lớp 1, mẹ mình đã bán bánh tráng như thế này trong trường học, hơn 30 năm rồi, thấy vậy thôi chứ ngon lắm”. TikToker “Quí ơi đi thôi” gửi lời động viên chàng trai: “Ai cũng sợ phải bắt đầu cả, bản thân mình hồi xưa khi đi làm cũng khó khăn lắm, nhất là cảm giác sợ sệt khi bắt tay vào làm một cái gì đó mới, nên mình rất hiểu và thương em. Mong mọi người chia sẻ và giúp em ấy có bước đầu khởi nghiệp thành công”.

Niềm vui đến với Tuấn Anh, khi em được doanh nghiệp bánh tráng Tân Nhiên hỗ trợ 20 cây bánh tráng và muối ớt để có nguyên liệu làm bánh tráng trộn. Doanh nghiệp này còn giúp chàng trai trẻ sắp xếp lại khu vực làm bánh tráng của mình cho tươm tất, gọn gàng và chuyên nghiệp hơn.

Tuấn Anh xúc động: “Nhờ sự yêu thương của mọi người nên những ngày qua đơn hàng của em ngày một nhiều hơn, ngày nào cũng được cả trăm đơn đặt hàng. Em sẽ cố gắng làm bánh tráng thật ngon và chất lượng hơn nữa”.

Hòa Khang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/song-that-tha-nhan-lai-dieu-tu-te-a173996.html