Sterling bị mắng dù... không làm gì

Huyền thoại của Manchester City, Pablo Zabaleta đã chỉ trích việc ký hợp đồng với Raheem Sterling của Chelsea, khi cho rằng cầu thủ chạy cánh người Anh không phải là một 'huyền thoại' của Citizenz.

Tuyển thủ Anh gia nhập Chelsea vào mùa hè này sau bảy năm thành công tại sân Etihad. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, cựu hậu vệ phải người Argentina, Zabaleta khẳng định Sterling không phải là huyền thoại của CLB.

Zabaleta bắt đầu câu chuyện bằng cách nêu tên một số cựu cầu thủ của Man City mà anh coi là huyền thoại của CLB và nói rằng: "Đối với tôi khi nói huyền thoại gồm Aguero, David Silva, Kompany - những người đó ở một đẳng cấp khác. Đấy là nguyên do họ có những bức tượng bên ngoài CLB".

Zabaleta sau đó chạm vào việc Sterling rời CLB và nói thêm: "Nhưng với Raheem Sterling, anh ấy rất tuyệt vời. Vì vậy, chúng tôi luôn chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Sterling đã đến một đội bóng tốt là Chelsea. Họ chính là ứng cử viên lớn cho chức vô địch Premier League”.

Sterling gia nhập Chelsea sau 7 năm gắn bó với Man City. Ảnh: CGI.

Sterling gia nhập Chelsea sau 7 năm gắn bó với Man City. Ảnh: CGI.

Trong phần kết, cựu cầu thủ người Argentina đã gửi cho Sterling một phần nào đó lời cảnh báo về cách anh ấy chỉ trích đội bóng cũ sau khi ra đi: "Thời điểm bạn rời đi, bạn luôn cần phải nói chuyện tử tế với CLB mà bạn đang chơi và đã đóng góp. Tôi ước Sterling có thể cư xử theo cách đó chứ không phải như đứa con nít vừa tập lớn mà lại nói xấu đội bóng".

Những lời khuyên của Pablo Zabeleta dành cho tân binh Raheem Sterling của Chelsea hơi kỳ quặc. Tiền đạo người Anh đã không thực sự có một lời nói xấu nào về Manchester City kể từ khi tới Chelsea.

Cầu thủ 27 tuổi đã viết một thông điệp chân thành gửi đến người hâm mộ Citizenz sau khi kết thúc 7 năm ở lại sân vận động Etihad, khi viết trên Twitter của mình: “Bảy mùa giải, 11 danh hiệu lớn, một quãng đời đầy kỷ niệm. Gửi đến ban huấn luyện, những người đã đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của tôi trong những năm qua. Gửi đến các đồng đội của tôi, những người đã trở thành không chỉ là những người mà tôi chia sẻ trên sân cỏ mà còn là gia đình.

Cầu thủ người Anh vừa bị Zabaleta chỉ trích dù anh không hề nói xấu CLB cũ. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Anh vừa bị Zabaleta chỉ trích dù anh không hề nói xấu CLB cũ. Ảnh: CGI.

Gửi đến các nhân viên hậu trường, các nhân viên văn phòng, các cổ động viên đã ủng hộ đội bóng một cách không mệt mỏi. Và đối với tất cả những người có liên quan đến Manchester City, sự tôn trọng của tôi dành cho bạn không thể lớn hơn. Thật là một chuyến đi đáng nhớ".

Sterling cảm ơn CLB đã giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và sự ủng hộ vô tận của Man City. Tuyển thủ Anh xúc động viết thêm: “Tôi biết ơn vì những thăng trầm vì đó là những khó khăn đôi khi đã thử thách sức mạnh và quyết tâm của tôi, đồng thời cho phép tôi đứng đây trước mặt các bạn như một phiên bản tốt nhất có thể của chính mình”.

Sterling có một quãng thời gian dài đẹp đẽ ở sân Etihad. Ảnh: CGI.

Sterling có một quãng thời gian dài đẹp đẽ ở sân Etihad. Ảnh: CGI.

Sterling chốt hạ: "Tôi đến Manchester khi mới 20 tuổi. Sau đó, tôi ra đi như một người đàn ông. Cảm ơn sự ủng hộ vô tận của các bạn. Thật vinh dự khi được khoác áo Manchester City."

Sterling rời Man City sau khi giành được 4 chức vô địch Premier League, FA Cup và 5 League Cup. Anh đã ghi 131 bàn và cung cấp 94 đường kiến tạo trong 337 lần ra sân cho những gã khổng lồ thành Manchester sau khi anh ấy đến Liverpool vào năm 2015 với giá 57,3 triệu bảng.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sterling-bi-mang-du-khong-lam-gi-post690050.html