Sự linh hoạt đáng quý

Lâu nay, ông Thế ở phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) thường xuyên đau ốm, nên đã viết giấy ủy quyền cho vợ lĩnh hộ lương hưu hằng tháng. Vừa qua, vợ ông Thế bị ốm, phải đi bệnh viện điều trị nên có người bảo ông phải làm giấy ủy quyền của bà cho ông mới lĩnh được lương hưu.

Do thời gian gấp quá, không kịp làm giấy ủy quyền, ngày 7-7, khi đến nhận lương hưu ở Nhà Văn hóa khu tập thể 79 phố Lý Nam Đế, mặc dù ông Thế mang theo hai thẻ nhận lương và giấy chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng, nhưng vẫn băn khoăn không biết có được lĩnh hay không.

Khi đến lượt ông, nữ nhân viên Tổ cấp phát lương số 2, Bưu điện Hà Nội tên Trần Thanh Hương hỏi:

- Giấy ủy quyền của bác gái cho bác đâu ạ?

Ông Thế trình bày:

- Nhà có hai vợ chồng già, lâu nay bà ấy vẫn đi lĩnh lương hưu hộ tôi, nay bà ấy ốm...

Nghe đến đây, chị Hương nói:

- Về trường hợp của hai bác tháng này cháu sẽ linh hoạt vì giấy tờ liên quan tương đối đầy đủ. Nhưng để bảo đảm theo đúng quy định, tháng sau bác làm giúp cháu giấy ủy quyền của bác gái nhé.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Thế cho biết: Sự linh hoạt của nhân viên phát lương kể trên rất đáng hoan nghênh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/972549/su-linh-hoat-dang-quy