Sự thật về người đàn ông sống giữa bầy sói

Nga - Potapov xem những con sói là loài vật để kết bạn, không phải để thống trị và dự định mở trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho động vật.

Bầy sói đã sống cùng Kirill Potapov, một doanh nhân ở thành phố Ekaterinburg, được ba năm. Hai trong số chúng, sói cái lông xám Alpha và gấu đực lông đen Ugolek, được Potapov mang về nuôi từ khi còn nhỏ.

Hai con vật này dường như đã được thuần hóa rất tốt. Tài khoản Instagram của Potapov lưu giữ những video chúng chơi đùa cùng nhau, gặm nhấm cà rốt và những đôi giày sneaker của chủ nhân.

Potapov chơi đùa với hai con sói Alpha và Ugolek mà anh yêu quý nhất. Ảnh: Instagram.

Potapov chơi đùa với hai con sói Alpha và Ugolek mà anh yêu quý nhất. Ảnh: Instagram.

Potapov không xem chúng là thú cưng mà giống như những người bạn. Anh cho hay sói khác hẳn chó và là loài vật để kết bạn, không phải để thống trị chúng.

Potapov cũng khẳng định cáo buộc sói luôn hung dữ với con người là hoang đường, ngược lại, sói sợ con người sau nhiều thế kỷ bị loài người săn bắt. Vì thế, anh không bao giờ lên giọng hay thể hiện sự tức giận với loài sói để không phá hủy mối ràng buộc mỏng manh giữa anh với chúng.

Hai con khác trong bầy sói là Akella và Raksha được Potapov mang từ các vườn thú địa phương về nhà. Do đến khi lớn mới được Potapov nhận nuôi nên cả hai không thân thiện bằng Alpha và Egolek. Tuy vậy, chúng vẫn thể hiện sự yêu mến đối với chủ nhân.

Mùa xuân vừa qua, Alpha và Ugolek sinh con, nhưng chỉ có một con sống sót. Do Alpha phục hồi sức khỏe chậm và khó khăn nên Potapov phải tự cho con sói con ăn và chăm sóc cho nó. Vita, tên của con sói này, hiện cũng có sở thích tha lôi, gặm nhấm giày thể thao của ông chủ.

Người đàn ông nước nga thích thú với chú chó sói con mà anh đặt tên là Vita. Ảnh: Instagram.

Người đàn ông nước nga thích thú với chú chó sói con mà anh đặt tên là Vita. Ảnh: Instagram.

Ngoài bầy sói, Potapov còn nuôi nhiều con vật hoang dã và trong nhà khác, bao gồm chó, quạ và linh miêu. Chàng doanh nhân người Nga cũng tham gia nhiều chương trình nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã. Anh đang định thành lập trung tâm chuyên phục hồi chức năng cho loài vật nuôi cũng như hoang dã mồ côi, bị thương hay những con vật bị các sở thú, rạp xiếc ngược đãi.

Ý tưởng trên của Potapov nhận được sự ủng hộ của giới chức vùng Sverdlovsk và một công ty nông nghiệp địa phương đã đề nghị tặng cho doanh nhân trẻ mảnh đất 100 ha. Trung tâm dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

Tài khoản Instagram của Potapov hiện có hơn 100.000 người theo dõi, hầu hết đều tỏ ra thích thú trước sự tiến triển trong mối quan hệ giữa anh với bầy sói.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/su-that-ve-nguoi-dan-ong-song-giua-bay-soi-20191004111049928.htm