Sức trẻ hăng hái chống dịch

Dù ở thời kỳ nào, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vẫn luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong nhiều phong trào. Tinh thần ấy của tuổi trẻ lại càng được thể hiện rõ trong những ngày Hải Dương căng mình chống dịch Covid-19.

Thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hải Dương làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

Thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hải Dương làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

Vợ chồng cùng tham gia

Hơn 22 giờ, chị Tăng Thị Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Toàn Thắng (Gia Lộc) vội vàng trở về nhà. Hai đứa con của chị đang khóc trong ngôi nhà đã khóa cửa ngoài. Thấy mẹ về, chúng lại càng khóc to như thể tủi thân. Chị Nhung vội chào con từ đằng xa rồi chạy vào nhà, sát khuẩn kỹ lưỡng, thay quần áo xong đâu đấy mới ra ôm 2 đứa con vào lòng. Khi 2 con chìm vào giấc ngủ, chị mới lọ mọ dậy ăn bát cơm. Đứa chị 7 tuổi, đứa em mới vừa được 1 tuổi mấy ngày còn chưa dứt sữa mẹ. Thế nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, vợ chồng chị thay phiên nhau trực chốt kiểm soát dịch. Trước khi ra chốt trực đêm, chồng đã gọi điện báo chị về sớm với con, anh phải ra đó thay cho người khác về kẻo muộn.

Ngay khi Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, 100% tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp được huy động tham gia công tác phòng chống dịch (PCD). Lực lượng tại cơ sở mỏng nên chị Nhung vận động cả chồng tham gia. Trước đây ông bà nội khỏe thì còn nhờ ông bà trông cháu giúp. Từ ngày ông bị ngã gãy tay, bà phải chăm ông nên mọi việc trong nhà đều do vợ chồng chị xoay xở. Ngày nào chị cũng thức dậy từ 4 giờ sáng lọ mọ chuẩn bị thức ăn cho ba bố con, đến 6 giờ chị đi trực chốt thay ca cho người khác. Nhiều hôm không kịp ăn sáng. Trực chốt ban ngày xong chị còn về xã làm chương trình phát thanh tuyên truyền PCD vào lúc 22 giờ nên hôm nào cũng muộn mới về tới nhà. Chị Nhung bùi ngùi chia sẻ: "Việc chăm con trước nay vẫn do mình đảm nhiệm, giờ chồng làm thay còn lúng túng. Có hôm về đến nhà thấy quần áo cả hai bố con bẩn hết vì con bé không chịu ăn mà quấy khóc, nôn ọe hết". Thấy cảnh đó, chị Nhung chỉ biết động viên chồng bằng những câu nói đùa, tạo không khí vui vẻ trong nhà, chỉ mong dịch sớm qua đi, cuộc sống trở lại như trước.

Thấu hiểu công việc của vợ, anh Nguyễn Văn Trưởng (chồng chị Nhung) đã tham gia trực chốt, đảm đương nhiều việc nhà giúp vợ yên tâm chống dịch.

Chưa kịp nghỉ Tết ngày nào, chị Phạm Thị Huệ, y tá điều dưỡng, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xung phong cùng 99 y, bác sĩ đến Bệnh viện Dã chiến số 3 để sẵn sàng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Gần 1 tuần nay, chị và các đồng nghiệp được cán bộ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tập huấn về công tác chăm sóc, điều trị và phòng chống lây nhiễm. Ngoài thời gian chạy thử chương trình tiếp nhận, điều trị, mọi người còn dọn dẹp, vệ sinh phòng gọn gàng để chuẩn bị đón bệnh nhân.

Mỗi lần gọi điện về nhà, đứa con nhỏ 3 tuổi của chị lại ôm ghì lấy điện thoại mong được chạm vào mẹ. Nhớ con nước mắt trào ra nhưng chị biết cuộc chiến này có lẽ sẽ còn dài, chị vội lấy lại cảm xúc và hát cho các con nghe. Chồng chị làm công an. Thời điểm này ngành công an cũng đang dốc hết lực lượng để chống dịch nên chồng chị Huệ cũng không mấy khi được ở nhà.

Vợ chồng chị đi làm nhiệm vụ, con cái đành gửi lại ông bà nội chăm. Điều lo nhất với chị Huệ là không biết cháu sẽ học trực tuyến thế nào vì ông bà đã nhiều tuổi không thành thạo sử dụng internet, khó mà hướng dẫn cho cháu. Chị Huệ chia sẻ: "Bố các cháu có thể về qua nhà nhưng sẽ bị điều động đi bất cứ lúc nào. Ngày thường anh ấy đã bận rồi, thời điểm này còn bận hơn".

Chị Tăng Thị Nhung, Bí thư Đoàn thanh niên xã Toàn Thắng (Gia Lộc) phụ trách việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Có mặt ở nhiều "mặt trận"

Từ đầu tháng 2 đến nay, Huyện đoàn Cẩm Giàng huy động 320 ĐVTN tham gia PCD. Trong đó có 145 ĐVTN tham gia trực chốt, 14 người tham gia phục vụ khu cách ly tập trung, 161 người là tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã. Ngoài các hoạt động trên, ĐVTN các xã trong huyện còn có nhiều hoạt động khác hỗ trợ PCD. Đoàn các xã Cẩm Hưng, Định Sơn phát rau củ cho người dân các thôn phải cách ly, phát rau củ miễn phí cho người dân… Đoàn xã Ngọc Liên giúp thu hoạch, phân phối rau màu, hỗ trợ tiền phân lân cho nông dân. Đoàn thị trấn Cẩm Giang tiếp nhận rau củ quả, hỗ trợ xét nghiệm. Đoàn xã Cẩm Hoàng nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, phun thuốc khử trùng; Đoàn các xã Cẩm Vũ, Đức Chính tham gia tổ xử lý vi phạm..
.
Thành đoàn Hải Dương đã huy động gần 200 đoàn viên, tình nguyện viên tham gia trực chốt kiểm soát và phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Thành đoàn còn triển khai đội hình thanh niên tình nguyện giúp nông dân Tứ Kỳ thu hoạch nông sản, vận chuyển tới các bếp ăn dã chiến, khu vực bị phong tỏa, khu nhà trọ công nhân tại thành phố. Từ ngày 22.2, Thành đoàn khởi động chương trình “Bếp ăn thanh niên”, phấn đấu mỗi ngày chuyển gần 300 suất ăn tới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra Thành đoàn cũng kêu gọi các đơn vị, tổ chức thông qua Thành đoàn hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo Tỉnh đoàn, đến thời điểm này các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động hơn 2.000ĐVTN tình nguyện tham gia chống dịch, chưa kể còn có hàng nghìn ĐVTN công tác trong các lực lượng cũng hăng hái làm nhiệm vụ trên tuyến đầu. Dù ở nhiệm vụ nào họ cũng luôn sẵn sàng xung kích, đóng góp sức trẻ vì sự bình yên của quê hương.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/suc-tre-hang-hai-chong-dich-159910